Chủ Nhật, 12 tháng 11, 2017

Tạm chia tay

Tặng lớp Trường Sinh học Vĩnh Linh khóa X.


      Sáu ngày học tập đã qua
Bà con khắp chốn gần xa tìm về
      Ban đầu chưa hẳn đam mê
Sáu ngày qua đã tràn trề niềm tin.

      Biết “quay lại với chính mình!”
Biết yêu thương, biết răn mình điều hay
      Chữ Tâm tu luyện mỗi ngày
Thiện, thành, quyết, tịnh,... ghi ngay trong lòng.

      Đúng, đều,... con vẫn hằng mong
Tập cho đủ cữ khi lòng chơi vơi
      Nhớ rèn chăm chỉ ai ơi
Vươn lên “tập đạt” như lời người khuyên.

      Bàn tay Giảng huấn đưa thuyền
Đón người qua bến, trao truyền phép hay
      “Trường Sinh học” tuyệt vời thay
Chăm thu năng lượng có ngày bệnh lui.

      Chia tay, xao xuyến, bùi ngùi
Lòng tôi nhớ mãi niềm vui ngày đầu
      Công ơn Đức Tổ ghi sâu
Luân xa khai mở người sau giúp đời.

      Cảm ơn tất cả mọi người
Cùng về học lớp khóa Mười quê ta
      Tình thương sâu nặng, thiết tha
Tạm xa... xin gửi bài ca nghĩa tình…

Vĩnh Linh, 11-11-2017
Môn sinh TRẦN ĐỨC PHÚ
(Chi hội TSH DS Vĩnh Linh, Quảng Trị)

Không có nhận xét nào: