Thứ Tư, 15 tháng 11, 2017

Sống bình an


Nghe nhiều, nay mới được soi tường
Tình cảm dạt dào bao mến thương
Gửi đến Trường Sinh – môn học quý
Tập thiền, tâm đức, hạnh còn vương.

Giúp người đau bệnh vượt nguy nan
Chẳng nhận cám ơn, tiếng luận bàn
Thầm lặng sẻ chia bao nỗi khổ
Tình thương trải rộng khắp nhân gian.

Lo nơi ăn ở, ấm chăn màn,...
Khai mở luân xa, đẩy bệnh tan
Như mẹ hiền cưu mang trẻ nhỏ
Giúp người, tình nguyện, khổ đau san.

An tâm đến với môn Trường Sinh
Rèn tập nâng cao sức khỏe mình
Tập đúng, luyện đều, thêm sảng khoái
Thương người, trọng nghĩa, nặng ân tình.

Trường Sinh tự đẩy bệnh xa lùi
Để sẻ chia cay đắng, ngọt bùi
Xua bớt khổ đau cùng tật ách
Cho người vươn tới những niềm vui.

Bạn tôi ơi! Hãy sống bình an
Tiếp cận Trường Sinh học – Tổ ban
Tâm đức còn hơn vàng ngọc quý
Tập Thiền, môn đệ vượt nguy nan.

Môn sinh ĐỖ THỊ SÊ (Quảng Phú,
K’Rông Nô, Đắk Nông)

Không có nhận xét nào: