Chủ Nhật, 5 tháng 11, 2017

Ghi vào tâm trí


      Học xong cấp Một và Hai
Luân xa được mở, bạn hài lòng nha!
      Mỗi ngày tự tập tại nhà
Ít: Ba lăm phút; Vừa là: Sáu mươi
      Tốt: Nhiều hơn thế - Điểm Mười
Thâu nhiều năng lượng, mỉm cười tự thân
      Tập đều, luyện đúng, chuyên cần
Cho mình... với cả người thân được nhờ
      Trăm ngày luyện tập, đón chờ
Cấp Ba đang đợi, thời cơ đến rồi
      Luân xa quay mãi không rời
Luyện chăm, tập đủ suốt đời, trước sau
      Một ngày không nghỉ... dù đau
Nhờ thầy bùa ngải... phải mau mau dừng
      Rượu bia... trong bốn tiếng... ngừng!
Say... không ngồi tập, cũng đừng giúp ai.
      Giúp người chớ nhận tiền tài
Cũng đừng kiêu ngạo, ra oai với đời
      Khi truyền năng lượng giúp người
Yêu thương chan chứa, không vời trả ân
      Học xong hãy nhớ tự thân
Quyết tâm, đừng có ngại ngần, sợ đau
      Bảo nhau ghi nhớ mãi nào!
Những điều tâm huyết gói vào trí, tâm...

Môn sinh CAO VÂN (Hà Nội)

1 nhận xét:

Unknown nói...

Chúc cô toán Vân Cao khỏe mạnh thu nhiều năng lượng và ra nhiều thơ hay