Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2016

Xướng họa: HỌC NGỒI THIỀN



              Bài xướng:
Học ngồi thiền

Muốn tâm trong sạch, học ngồi thiền
Trút bỏ ưu tư, những lụy phiền
Khai mở luân xa, dòng mạch đốc
Thu vào năng lượng, khí tiên thiên.
Hào quang rực rỡ quanh cơ thể
Đức độ rạng ngời khắp mọi miền
Sức khỏe tăng dần, lui bệnh tật
Con người đắc thọ, khác gì Tiên.

Môn sinh PHẠM GIA GIÁO



Bài họa 6:
Tôi học thiền

Lạc đạo tùy duyên hãy tập thiền
Nương theo làn gió lấy chi phiền
Năm canh yên định thu năng lượng
Sáu khắc đo lường vận khí thiên
Thân tịnh sáng ngời xoay vòng khắp
Tâm bình lan tỏa khắp mọi miền
Lối chung san sẻ kỳ duyên mới
Có phận ắt về được cõi Tiên.

Môn sinh TRẦN THỊ THANH (Triệu Phong, Quảng Trị)



Bài họa 5:
Nhân duyên

Cái duyên đưa đến với môn thiền
Buông xả dẹp tan những muộn phiền
Rèn luyện ngồi thu năng lượng sạch
Chú tâm tịnh nạp khí thanh thiên.
Học viên trân quý tìm muôn nẻo  
Giảng huấn tình thương tỏa khắp miền
Cảm tạ ngàn lời ơn Đức Tổ
Cho con sức khỏe, sướng hơn... Tiên.

ĐINH LAN



Bài họa 4:
Sống khỏe

Lưng núi Bách Môn, tới tọa thiền
Cảnh chùa thanh tịnh, xả ưu phiền
Môn sinh rèn luyện thu năng lượng
Sư Tổ truyền trao thưởng khí thiên.
Tĩnh tại,... trẻ già vui khắp chốn
An nhiên,... huynh đệ tụ trăm miền
Gia đình hạnh phúc, đời thanh thản
Sống khỏe tu tâm, chẳng khác... Tiên.

TRẦN TRỌNG (Hà Nội)



Bài họa 3:
Yên vui

Duyên phận đưa ta đến với thiền
Nâng cao sức khỏe, giải ưu phiền
Tập tành chăm chỉ thu năng lượng
Rèn luyện kiên trì nhận khí thiên.
Môn học ban vui cho vạn chốn
Pháp tu cứu khổ khắp trăm miền
Từ tâm bác ái Trường Sinh học
Thanh thản, yên lành tựa cõi Tiên.


Môn sinh HỒ TIẾN TRIỂN (Tánh Linh, Bình Thuận)



Bài họa 2:
Sống thiền

Dạ sáng, tâm trong bởi sống thiền
Lo âu rũ sạch, chẳng ưu phiền
Khai thông huyệt đạo thu năng lượng
Rộng mở luân xa tụ khí thiên
Tật bớt, tâm trong,… vang mấy tỉnh
Bệnh lui, dạ sáng,… vọng ba miền
Dẻo dai, cường tráng ai bì kịp
Như thế người trần sướng tựa Tiên.

Môn sinh NGUYỄN CHÍ ANH (Cẩm Khê, Phú Thọ)


Bài họa 1:
Tịnh tâm

Không động lòng trần, tập tịnh thiền
Còn đâu ma chướng, nhiễu cùng phiền
Luân xa khai mở nguồn chân pháp
Năng lượng thu vào khí hạo thiên.
Nhân ái con tim bừng vạn thế
Từ bi ánh mắt sáng trăm miền
An vui, mạnh khỏe, người vơi bệnh
Phúc lạc như là uống thuốc tiên.

Môn sinh ANDY TRẦN

* Trân trọng kính mời quý vị đồng môn và các thi hữu gần xa cùng họa tiếp bài thơ này. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: truongsinhhocds@gmail.com – Trân trọng cám ơn!

Không có nhận xét nào: