Thứ Ba, 19 tháng 4, 2016

Xướng họa: TÂM

Khai mở luân xa.

      Bài xướng:
Tâm làm gốc

Tiếp cận Âm Dương của Đất Trời
Mang nguồn sinh lực tặng cho đời
Thu gom năng lượng truyền nhân loại
Khai mở luân xa giúp mọi người.
Ơn Đức Tổ sư – vui tái thế
Nhờ Trường Sinh học – khổ lòng vơi
Lấy Tâm làm gốc, lời xưa dạy
Thiền tọa bình an thật tuyệt vời.

Môn sinh HUỲNH TẤN CƯỜNG (Cẩm Mỹ, Đồng Nai)



Bài họa 3:
Lắng nghe

Năng lượng thiên nhiên tỏa khắp trời
Đây nguồn thuốc quý tặng cho đời
Đồng môn thực tập môn thiền tịnh
Giảng huấn truyền lưu pháp cứu người.
Tỷ muội bình tâm, tình khó cạn
Đệ huynh tịnh dạ, nghĩa khôn vơi
Lắng nghe Sư Tổ, ngài khuyên bảo
Chăm luyện Trường Sinh khỏe vợi vời.

Môn sinh HỒ TIẾN TRIỂN (Tánh Linh, Bình Thuận)


Bài họa 2:
Mở rộng tâm can

Cùng mọi sinh linh hưởng khí trời
Thân ta nhoi nhỏ giữa muôn đời
Có ăn, có thở,… nuôi hồn vía
Biết nghĩ, biết suy,… đặng kiếp người.
Nên luyện Trường Sinh mà sống đủ
Gắng theo Thiền Đạo để sầu vơi
Luân xa, năng lượng thiên nhiên tặng
Mở rộng tâm can học cách vời.

TRẦN NHƯ TÙNG (Việt Trì, Phú Thọ)


Bài họa 1:
Tâm làm chủ

Muôn sự thịnh suy bởi tại Trời
Mắt thần soi tỏ khắp muôn đời
Ngồi tu một kiếp thương thân cỏ
Tịnh thiền chốc lát hiểu sức người.
Công Tổ soi đường – tình thắm mãi
Ơn Thầy thắp đuốc – nghĩa khôn vơi
Lòng luôn thầm nhớ Tâm làm chủ
Môn pháp Trường Sinh quả tuyệt vời.

Môn sinh NGUYỄN THỊ HOÀI THẢO (Gio Linh, Quảng Trị)

          * Trân trọng kính mời quý vị đồng môn và các thi hữu gần xa cùng họa tiếp bài thơ này. Bài họa xong xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: truongsinhhocds@gmail.com – Xin trân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào: