Thứ Ba, 12 tháng 4, 2016

Xướng họa: TẬP NGỒI THIỀN

 
Một buổi học thiền tại CLB Cát Lở, TP Vũng Tàu.
        
Bài xướng:
           Tập ngồi thiền

         Tập thiền tâm tịnh, an thân
   Khỏe vui ngâm ngợi đôi vần tình thơ
Bình minh thức dậy tinh mơ
   Trưa, chiều, chập tối,... vài giờ là yên
Giã từ bệnh viện, thuốc tiên,...
   Khỏe người lại chẳng tốn tiền bạn ơi!
Mấy điều nhắc nhở mọi người
   Tập đều, đúng, đủ, đừng lười,... nhớ cho
Bệnh lui bớt được âu lo
   Trường Sinh năng lượng trời cho nhờ thiền
Quyết tâm thì việc mới nên
   Thành tâm hướng thiện tập thiền tịnh tâm
Hàng ngày rèn luyện âm thầm
   Hồn nhiên sảng khoái,... ta ngâm thơ tình.

Môn sinh TRƯƠNG THIÊN (CLB Dưỡng sinh Cát Lở, TP Vũng Tàu)


Bài họa:
Nh thin

Về già những tưởng an thân
  Ai ngờ quên cả gieo vần cho thơ
Đêm nằm nửa tỉnh, nửa mơ
  Lim dim nửa mắt một giờ tưởng yên
 màng lại ngỡ gặp tiên
  Thuốc thang cả tháng tốn tiền ai ơi
Càng thêm khó ở trong người
  Tự ta sinh chứng chây lườiai cho
Muốn an vui, bớt sầu lo
  Sao không thu khí trời cho – Tập thiền
Tự mình năng tập sẽ nên
  Khỏe người, sảng khoái, nhờ thiền sáng tâm
Ngày đêm quyết chí lặng thầm
  Khỏe vui ta lại ngồi ngâm thơ tình.

Môn sinh NGUYỄN CHÍ ANH (Phú Lạc, Cẩm Khê, Phú Thọ)

Không có nhận xét nào: