Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2017

Xướng họa: THIỀN TẬP LÀM THƠ


Bài xướng:
Làm thơ...

Lâu rồi mình cũng thử làm thơ...
Nhưng đã bao năm cứ thẫn thờ
Hợp vận đôi khi... mười mấy tập
Đủ duyên có thể... vài trăm tờ.
Dở, hay... chưa biết ra sao nữa
Cốt cứ nên câu,... khối kẻ ngờ
Cuộc sống... hãy khoan... xem lại đã
Ngồi thiền... đương thiếu cái... thì giờ.

Môn sinh NGUYỄN XUÂN THAI (Trung tâm Dưỡng sinh Phú Thọ)




Bài họa 6:
Chẳng sai giờ

Lâu rồi mới viết được bài thơ
Lo nghĩ vu vơ, chẳng được... thờ
Đắc ý chị xem liền mấy cuốn
Phật tâm anh đọc chỉ vài tờ.
Lời hay sáng tỏ luôn ghi nhận
Điều tốt sách ghi chẳng dám ngờ
Gởi bạn Trường Sinh lời nhắn nhủ
Thiền thu đúng đủ,... chớ sai giờ.

Môn sinh HỒ TIẾN TRIỂN (Tánh Linh, Bình Thuận)


Bài họa 5:
Sáng tâm

Trường Sinh đẹp lắm những trang thơ
Nghiên bút tìm câu dạ thẫn thờ
Đối ngẫu đường thi, sai rớt quản
Niêm vần luật kết, rối rơi tờ.
Trắc bằng cao hứng, nhanh trời tối
Trang luận say cuồng, chóng hết giờ
Tạm gác lời mời, tâm tịnh tọa
Thiền xong trí tuệ sáng không ngờ.

Môn sinh TRƯƠNG MINH DIỆP (Hội Dưỡng sinh Đồng Nai)



Bài họa 4:
Sáng do tờ...(*)

Nửa năm không viết nổi bài thơ
Gác bút lên nghiên xếp kệ thờ
Ngơ ngác theo thiền ngày một khắc
Say sưa ngồi tập tối hai giờ.
Thế rồi tứ nảy chừng như dễ
Để giục tay ghi đến bất ngờ
Học lớp Trường Sinh gìn sức đó
Vui sao đầu óc sáng do tờ...

(*) Thiền
TRẦN NHƯ TÙNG (Việt Trì, Phú Thọ)


Bài họa 3:
Xếp gối

Hóa ra ai cũng biết mần thơ...
Những tưởng riêng ta cứ mải... thờ
Lạc điệu, sai vần,... hay lớn tiếng
Đúng đường, khớp nhịp,... lại im tờ.
Khen chê cũng thế, không lo nghĩ
Tốt xấu ra sao, chẳng thể ngờ
Thử họa đôi câu cùng bạn hữu
Xong xuôi xếp gối kẻo... quên giờ.

Môn sinh NGUYỄN THỊ HOÀI THẢO (Gio Linh, Quảng Trị)


Bài họa 2:
Mần thơ...

Học thiền... lắm lúc biếng mần thơ...
Lần lữa, vào ra mặt thẫn thờ
Ngâm ngợi... nhiều khi sao nhãng tập
Kiếm vần... lắm lúc cũng quên tờ.
Tứ hay... bởi mượn lời anh mách
Vận dở... không theo ý chị ngờ
Khiêm tốn lắng nghe thầy chỉ bảo
Bình tâm, buông xả, hé... bây giờ.

Môn sinh HÀN NHUỆ CƯƠNG (Phú Thọ)


Bài họa 1:
Họa thơ...

Mình cũng nghêu ngao học họa thơ...
Môn “Trường Sinh học” mới tôn thờ.
Luật Đường năm đọc vài ba cuốn
Lục Bát tháng ngâm mấy chục tờ.
Đối ý, vận, niêm,... còn tập tọe
Gieo vần, sáu, tám,... lắm nghi ngờ.
Bận thu năng lượng, nên... khoan đã
Lỡ hẹn vì đang... tịnh... nãy giờ.

Môn sinh HÀN NHUỆ CƯƠNG (Phú Thọ)

        * Trân trọng kính mời các thi hữu và quý vị đồng môn gần xa cùng họa tiếp bài thơ này. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: truongsinhhocds@gmail.com – Chân thành cám ơn!

1 nhận xét:

Unknown nói...

tứ thơ có hay trọn vẹn bài thơ đường luật chỉ có năm vận nhưng hết bốn vận toàn là dấu huyền làm bài thơ không có nhạc mất hay làm người họa theo cũng mất hứng