Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2017

Nghĩ về ngày hội ra mắt Viện Dưỡng sinh


    Tĩnh tâm mường tượng ngày ra mắt
    Ngôi Viện Trường Sinh học(*) Việt Nam
    Cả nước, dòng người về hội tụ
    Đệ huynh khấp khởi dạ miên man.

    Những ước cùng mong với đợi chờ
    Dâng trào cảm xúc đọng trang thơ
    Mừng ngày hội lớn, ra đời Viện...
    Khao khát bấy lâu... thỏa ước mơ.

    Người bệnh quê nghèo bấy ước mơ
    Có Viện Trường Sinh sớm nương nhờ
    Hôm nay đây đã thành hiện thực
    Môn học tình thương mãi tôn thờ.

    Việt Nam! Ôi đất nước ngàn năm
    Hãy vững niềm tin sáng đêm rằm
    Bước tiếp con đường Tổ Sư dạy
    Giúp cho đời bớt khổ tháng năm...

    Bao lớp người từ bi, bác ái
    Chỉ mong đồng loại thoát cơ hàn
    Gieo mầm sống, vững tay chèo lái
    Ánh đạo vàng Đức Tổ truyền ban.

    Ôi! Biết lấy gì trả ơn đây
    Niềm vui hy vọng đã đong đầy
    Cứu dân thoát bệnh, vơi đau khổ
    Làm tròn bổn phận, nghĩa cao dầy.

    Môn sinh huynh đệ nhớ ơn thầy
    Ngài Đa-Si-Ra Na-Ra-Đa
    Khai sáng chân truyền Trường Sinh học
    Ban vui, trừ khổ, cứu dân ta.

    Ta nguyện hòa chung nhịp sống lành
    Không vì ba chữ “Lợi – Danh – Tình”
    Hiến dâng trọn nghĩa, thương đồng loại
    Cùng bạn bè xây Viện Trường Sinh.

    Cho cuộc đời này ngập tràn Xuân
    Sang Hè rộn rã tiếng ve ngân
    Ấm nồng bằng hữu cùng chia sẻ
    Mái ấm tình thương, nâng bước chân.

    Xin chúc mừng ngày hội ra mắt
    Viện Trường Sinh học nơi phía Bắc
    Vững tâm phát triển xứng ngọn cờ
    Để khắp mọi miền vơi nước mắt.

    Ta nắm tay xây khối keo sơn
    Thắp lên ngọn lửa sáng tình thương
    Môn Trường Sinh học xanh trời Việt
    Theo Đức Tổ Sư, noi tấm gương.

         (*) Viện Nghiên cứu và Thực hành Khoa học Dưỡng sinh tại Hà Nội.
Môn sinh NGUYỄN THỊ DUYÊN (CLB Trường Sinh học Thừa Thiên – Huế)

Không có nhận xét nào: