Thứ Ba, 14 tháng 2, 2017

Tĩnh tâm


Luyện thiền thân khỏe, tâm an
   Cuộc đời thanh thản nhẹ nhàng yên vui
Bớt đi vọng tưởng bên ngoài
   Mặc ai xuôi ngược, buôn bài rỗi hơi
Tâm hồn ta được thảnh thơi
   Chẳng còn mê đắm đầy vơi trong ngoài
Ai dè bỉu, mặc kệ người
   Thản nhiên vui vẻ tươi cười cho qua
Vô thường như gió thoảng xa
   Lợi danh, châu báu,... như là... mớ rau
Giàu nghèo bình đẳng như nhau
   Chẳng nên trọng phú, tham giàu, nịnh sang
Sống đời đơn giản nhẹ nhàng
   Ăn tiêu đừng quá xài sang, mới bền
Hết ngày rồi sẽ qua đêm
   Thời gian ngựa chạy không thèm tranh khôn
Không vui cũng chẳng thấy buồn
   Thiện tâm, tĩnh lặng, sống luôn an hòa
Tự mình tâm sự cùng ta
   Đệ huynh tỷ muội gần xa cùng... Thiền.

Môn sinh NGUYỄN THỊ DUYÊN (CLB Trường Sinh học Thừa Thiên – Huế)

Không có nhận xét nào: