Thứ Sáu, 8 tháng 9, 2017

Trường Sinh sáng mãi


      Tôi theo học lớp Trường Sinh
Bệnh lui, lại thấy lòng mình xuyến xao
      Đồng môn, thêm bạn tuổi cao
Mỗi người mỗi bệnh, mong sao chóng lành.

      Ơn người giảng huấn tâm thanh
Luân xa khai mở biến thành thuốc tiên
      Đẩy lui bệnh tật kinh niên
Xóa tan đau khổ triền miên tháng ngày.

      Đã từng nằm viện đó đây
Đông y, Nam dược, thuốc Tây,... đủ rồi!
      Thế mà kiên nhẫn tập... ngồi
Dưỡng tâm an tịnh thấy người khỏe ra.

      Học thiền khai mở Luân xa
Vững niềm tin, mãi thiết tha tình đời
      Tươi thêm chút nữa... Xuân ơi!
Trường Sinh sáng mãi lòng người càng Xuân.

Môn sinh NGUYỄN HỒNG KHANH (Thành phố Bà Rịa)

Không có nhận xét nào: