Thứ Sáu, 1 tháng 9, 2017

Diệu kỳ


      Diệu kỳ thiền tập dưỡng sinh
Ơn người giảng huấn anh minh tuyệt vời
      Yên vui tịnh tọa suốt đời
Tâm an, thân khỏe, sáng ngời tình thương.

      Cân bằng năng lượng âm dương
Ngồi yên tập luyện, bệnh thường chê ta.
      Tập đều, luyện đủ, đẹp ra
Đẹp người, đẹp nết, trẻ già mến yêu...

      Luyện rèn chăm chỉ sớm chiều
Hôm nào cũng vậy, tập đều như nhau
      Đừng kêu khó, chớ khoe giàu
Đừng tham danh vọng, đừng cầu lợi riêng.

      Khoe khoang kiêu ngạo – chẳng nên!
Yêu thương, tình nghĩa vững bền dài lâu
      Trường Sinh học – phép nhiệm màu
Lấy “Chân – Thiện – Nhẫn” làm đầu, khắc ghi.

      Xa gần chẳng quản, cứ đi
Quyết tâm hành thiện ngại gì khó khăn
      “Tiên học Lễ, Hậu học Văn”
Thiện tâm – dẫu có muộn mằn,... ráng theo.


Môn sinh NGUYỄN HỒNG KHANH (Thành phố Bà Rịa)

Không có nhận xét nào: