Thứ Ba, 12 tháng 9, 2017

Xướng họa: THU & THIỀN


Bài xướng:
Thu
(Thủ nhất thanh)

Thu về hiu hắt gió heo may
Thu dỗi hờn ai lá trút đầy
Thu khiến người đi ôm nỗi nhớ
Thu làm kẻ ở trải sầu cay.
Thu thường ảo não hằng ao ước
Thu vẫn diết da muốn tỏ bày
Thu đã nhuốm màu thay áo mới
Thu đầy quyến rũ tự xưa nay.

Vũng Tàu, 26-8-2017
QUANG CAO


Bài họa 3:
Thiền
(Thủ nhất thanh)

Thiền quán tâm can cầu hạnh may
Thiền sanh ân đức huệ duyên đầy
Thiền bao dung thể xua âm khí
Thiền dưỡng lòng trần diệt đắng cay.
Thiền tựa nhật minh chiếu vạn cảnh
Thiền soi nguyệt ánh giải phân bày
Thiền về mọi nẻo gieo niềm sống
Thiền giữa cội nguồn xưa đến nay.

Triệu Phong, Thu 2017
HỒ VĂN ĐÌNH


Bài họa 2:
Tập
(Thủ nhất thanh)

Tập thiền sẽ nhận được điều may
Tập chắc cho ta sức khỏe đầy
Tập đúng xua tan bao bệnh tật
Tập đều tiêu tận những buồn cay.
Tập chăm tâm tịnh anh thường bảo
Tập đạt dạ trong chị mãi bày
Tập đủ đem về nhiều lợi ích
Tập theo môn pháp đến ngày nay.

Tánh Linh, 12-9-2017
HỒ TIẾN TRIỂN


Bài họa 1:
Thiền
(Thủ nhất thanh)

Thiền tập này duyên khởi vận may
Thiền thu năng lượng tỏa vơi đầy
Thiền hành vơi vọng, quên nhung nhớ
Thiền tọa bớt cầu, giải đắng cay.
Thiền đạt yên vui hòa mộng ước
Thiền đều an lạc quyện tâm bày
Thiền “Trường Sinh học”, môn Thiền mới
Thiền đúng theo Thiền tịnh bấy nay.

Rạch Dừa, 09-9-2017
HÀN NHUỆ CƯƠNG

        * Trân trọng kính mời quý vị thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp bài thơ này. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ Email: truongsinhhocds@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào: