Thứ Sáu, 20 tháng 10, 2017

Xướng họa: NHỚ ƠN SƯ TỔ

Mừng Sinh nhật Đức Tổ sư Đasira Narada.


Bài xướng:
Nhớ ơn Sư Tổ

Nhớ ơn Sư Tổ đã ban Ân
Cứu độ nhân sinh chốn bụi trần
Khai mở luân xa, rèn Khẩu, Ý,...
Ngồi thu năng lượng, luyện Tâm, Thân.
Ngõ hầu góp mặt về nguồn sáng
Phương tiện trở đầu tới đỉnh vân
Hai Bốn tháng Mười – ngày kỷ niệm
Công thầy trĩu nặng cả muôn cân.

Môn sinh VƯƠNG NGỌC DIỆP (Tây Ninh)



Bài họa 3:
Vô lượng ơn Người

Tinh tấn luyện rèn, lắm đặc ân
Sống vui khỏe mạnh chốn dương trần
Còn tham danh lợi mờ tâm trí
Theo đúng lương tri khỏe tấm thân.
Luyện tập Trường Sinh lòng khởi sáng
Thiền thu năng lượng dạ thanh vân
Kính mừng Sinh nhật, cầu Sư Tổ...
Vô lượng ơn Người chẳng thể cân.

Tánh Linh, 21-10-2017
Môn sinh HỒ TIẾN TRIỂN (Tánh Linh, Bình Thuận)


Bài họa 2:
Nhớ ơn Sư Tổ

Nhân ngày kỷ niệm, đệ tri ân
Truyền bá Trường Sinh khắp cõi trần
Sáng tỏa lòng từ, tu khẩu, ý,...
Hút vào năng lượng, tịnh tâm, thân.
Bảo nhau luyện tập tươi vầng trán
Chung dạ thi hành vượt đỉnh vân
Hai Bốn tháng Mười – Sinh nhật Tổ
Bao trùm vũ trụ,... nghĩa ngàn cân.

Huế, 21-10-2017
Môn sinh BÙI VĂN ĐẮC (An Đông, TP Huế)


Bài họa 1:
Về sau

Dựa gốc Tâm từ, đón vạn ân
Thiền thêm tinh tấn cải duyên trần
Nắng chiều tỏa ấm êm êm tọa
Xế bóng gởi hồn nhẹ nhẹ thân
Quay mãi luân xa, tăng nhiệt huyết
Thâu nhiều năng lượng, bớt phân vân
Tháng Mười, Hai Bốn ơn Sư Tổ
Mở lối xoay đường chuyển dịch cân.

Triệu Phong, 21-10-2017
Môn sinh HỒ VĂN ĐÌNH (Triệu Phong, Quảng Trị)

       * Trân trọng kính mời quý vị đồng môn và các thi hữu cùng vui họa tiếp bài thơ này. Bài họa xong, quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ email: truongsinhhocds@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào: