Thứ Tư, 18 tháng 10, 2017

Xướng họa: NHỚ ƠN THẦY TỔ

Mừng Sinh nhật Đức Tổ sư Đasira Narada.


Bài xướng:
Công Thầy

Hồn sen tỏa rạng ánh trăng ngần
Đức phủ công Thầy vọng tiếng ngân
Não khổ tâm bồi gieo hạt phúc
Thân rèn trí dưỡng cấy mầm nhân.
Trăm năm nghĩa đẹp còn lưu chữ
Vạn kiếp tình thâm mãi khắc vần
Kỷ niệm ngày sinh con chấp bút
Muôn lời cảm tạ vượt phù vân.

Vũng Tàu, 14-10-2017
Môn sinh TRẦN CHÂU HOÀN (CLB TSH Rạch Dừa, Vũng Tàu)


Bài họa 5:
Trí huệ bát nhã

Trí tựa vầng trăng tỏa ánh ngần
Cửa thiền vang vọng tiếng chuông ngân
Lời kinh lĩnh hội gieo mầm phúc
Phật pháp thực hành cứu thế nhân
Nhật nguyệt tường minh còn biến chuyển
Càn khôn thấu tỏ cũng xoay vần
Vô thường cõi tạm theo quy luật
Nào có khác gì phong vũ vân.

Vũng Tàu, 19-10-2017
HOÀNG TẤN ĐẠT


Bài họa 4:
Ân đức Tổ Sư

Giọt đổ lệ tuôn dải trắng ngần
Suối khuya luồn đá, tiếng lòng ngân
Ải trần vạn nẻo, giục tâm ý
Hy Mã vực sâu, thỏa chí nhân.
Một buổi tập tu, y đức trọng
Ngàn ngày luyện dưỡng, dệt muôn vần
Trở mùa đổi tiết hoa khai nhụy
Ân đức Tổ Sư nhược đỉnh vân.

Triệu Phong, 17-10-2017
Môn sinh HỒ VĂN ĐÌNH (Triệu Phong, Quảng Trị)


Bài họa 3:
Vọng bái ơn Người

Như sương tinh khiết mãi trong ngần
Cảm đức ơn Thầy gió vọng ngân
Cho cõi trần gian bao nghiã cử
Tặng đời dâu bể bấy lòng nhân
Đến, đi vô trụ không lưu dấu
Về, ở an nhiên chẳng khảm vần
Hậu học muôn nơi cùng ngưỡng mộ
Mong người thiền tọa giữa đình vân.

Hải Lăng, 15-10-2017
NHƯ THỊ (Hải Lăng, Quảng Trị)


Bài họa 2:
Ơn Ngài

Chân tu đức độ sáng trong ngần
Tiếng vọng Trường Sinh thánh thót ngân
Chữa bệnh giúp đời trao bác ái
Dắt dìu cứu thế gởi lương nhân.
Công Thầy nặng nghĩa vang xa tiếng
Ân Tổ lắng sâu đẹp nhất vần
Sinh nhật Ngài, bao người kính trọng
Kính dâng hoa thắm trội hồng vân.

Tánh Linh, 15-10-2017
Môn sinh HỒ TIẾN TRIỂN (Tánh Linh, Bình Thuận)


Bài họa 1:
Đuốc tuệ

Thiền đường đuốc tuệ sáng trong ngần
Lời dạy của Người vẫn vọng ngân
Thầy đã dầy công gieo quả ngọt
Con nay nguyện giữ trải lòng nhân.
Cả đời rèn Đức đâu xao lãng
Muôn thuở luyện Tâm được cuốn vần
Sinh nhật Tổ Sư ngày tỏa rạng
Hòa cùng vũ trụ ánh phù vân.

Long Khánh, 14-10-2017
Môn sinh TRƯƠNG MINH DIỆP (Long Khánh, Đồng Nai)

       * Trân trọng kính mời quý vị môn sinh và các thi hữu gần xa cùng họa tiếp bài thơ này. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ email: truongsinhhocds@gmail.com – Chân thành cám ơn!

1 nhận xét:

Unknown nói...

TRÍ HUỆ BÁT NHÃ
( Họa “ Công thầy” của NS Châu Hoàn)
Trí tựa vầng trăng tỏa ánh ngần
Cửa thiền vang vọng tiếng chuông ngân
Lời kinh lĩnh hội gieo mầm phúc
Phật pháp thực hành độ thế nhân
Nhật nguyệt tường minh còn chuyển biến
Càn khôn thấu tỏ cũng xuay vần
Vô thường cõi tạm theo quy luật
Nào có khác gì phong vũ vân
Hoàng Tấn Đạt