Thứ Bảy, 28 tháng 10, 2017

Hương cỏ mật


Ngồi tĩnh lặng tập thiền buổi chiều nay
Thoảng đâu đây mùi thơm hoa cỏ dại
Ngọt ngào quá vườn nhà ai đưa lại
Thơm nồng nàn thoang thoảng heo may.

Gió lao xao thấp thoáng dưới hàng cây
Người cắt cỏ... đúng rồi người cắt cỏ 
Dưới nắng thu, cỏ tỏa hương trong gió
Cây lá héo nhàu, cỏ mật lại càng thơm.

Ngồi tập thiền năng lượng thấy nhiều hơn.
Hương cỏ mật đưa về miền xa vắng
Cánh đồng xanh tươi trải dài trong nắng
Sóng lúa rập rờn, đàn cò trắng chao nghiêng.

Thanh thản, nhẹ nhàng sau buổi tập thiền
Thu năng lượng – thu khí thiêng trời đất 
Thu tinh hoa của hương cỏ mật
Giản dị nồng nàn... đẹp lắm chiều thu...

Môn sinh TRẦN TRỌNG (Hà Nội)

Không có nhận xét nào: