Thứ Ba, 24 tháng 10, 2017

Nhớ ơn Tiến sĩ Đasira Narada

Kính mừng Sinh nhật Đức Tổ sư Đasira Narada.


       Quê hương Si-ri Lan-ka 
Ngài Tiến sĩ Na-ra-da ra đời
      Một trăm bảy mốt năm rồi
Ơn Ngài khai sáng chúng tôi bây giờ
      Trường Sinh kết quả không ngờ
Duyên nay đã đến chần chờ hay thôi
      Khép chân, lưng thẳng, tập ngồi
Hai tay để ngửa lên đầu gối chân
      Hít vào bằng mũi nhẹ dần
Thở ra bằng miệng... ba lần chậm thôi
      Xong rồi nhắm mắt, mím môi
Tĩnh tâm vô thức đủ rồi xả ra
      Mỗi lần một tiếng mới là
Xua tan bế tắc thân ta mỗi ngày
      Tăng xông, xoang mũi cũng bay
Khớp xương, đột quỵ, mề đay, tiểu đường,
      Trắng đêm mất ngủ canh trường
Dạ dày, táo bón, liệt dương không màng
      Bệnh đau cứ thế xếp hàng
Ra đi vĩnh viễn cho nàng trẻ trung
      Không tin lại bảo rằng khùng
Nhà thương, bệnh viện... nổ bùng khắp nơi
      Vậy sao người bệnh chẳng vơi?
Xin thưa: Muốn biết cuộc đời ra sao...
      Truyền nhân Sư Tổ tài cao
Cho ta năng lượng thu vào Luân xa
      Giản đơn như vậy mới là
Tuyệt nhân dương thế cho ta phép màu
      Bí truyền trao lại đời sau
Cho thân vui khỏe, tâm mau an lành
      Không màng danh lợi mưu sinh
Cảm ơn không nhận... chút tình cho đi
      Gọi Thầy không được bởi vì
Người xưa truyền lại tiếp đi lại truyền
      Ai nào có đủ nhân duyên
Nhớ ngày Hai Bốn, đừng quên tháng Mười
      Ơn sâu cứu độ của Người
Cho con một đống vàng mười khỏe ngoan
      Nhớ ơn công đức vô vàn
Con xin khắc cốt tên vàng mãi ghi...

Kim Liên, 16-10-2017
Môn sinh LÊ THANH HẢI (CLB TSH Kim Liên,
 Nam Đàn, Nghệ An)

Không có nhận xét nào: