Thứ Năm, 30 tháng 10, 2014

Lời tri ân

Kính tặng các vị Giảng huấn Trường Sinh học.


      Bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông
Mở bao nhiêu lớp thầm mong giúp đời 
      Gieo duyên tâm nguyện Sư Thầy
Từ Nam ra Bắc đêm ngày ngưỡng trông
      Thương bà con ốm đau lòng
Mến bao lớp trẻ gắng công luyện rèn

Chủ Nhật, 26 tháng 10, 2014

Xướng họa: Thuốc chi sánh bằng


          Bài xướng:
Thuốc chi sánh bằng

      Thầy lang bắt mạch kê đơn
Nhân trần, Bạch truật, Hoài sơn,… đủ đầy
      Dăm thang, người vẫn ngất ngây
Bệnh thời chẳng giảm, người gầy – thêm lo
      Ngủ không an giấc, miệng ho,…
Nhiều người khuyên bảo chuyển dò Tây y

Thứ Năm, 23 tháng 10, 2014

Nhớ ơn Sư Tổ


      Hàng năm, Hai bốn tháng Mười
Kính dâng trái ngọt hoa tươi nghĩa tình
      Tri ân Thầy Tổ Trường Sinh
Người ban sức khoẻ, an bình, chở che,…
      Khai tâm, gạt bỏ u mê:
Bon chen tạo nghiệp,… ê chề xót xa,
      Hao tiền, tổn trí, bôn ba,
Hồi tâm trở lại,… tìm ra chính mình.

Thứ Tư, 22 tháng 10, 2014

Mừng Sinh nhật


       Năm xưa nơi xứ Tích Lan 
Ngài đã cất tiếng khóc vang chào đời
       Hôm nay đón gió tháng Mười
Mừng Sinh nhật Tổ, người người hân hoan
       Hai bốn khắp nẻo đường làng
Môn sinh tề tựu rộn ràng vui thay
       Theo chân Sư Tổ hàng ngày
Ngồi thiền tâm tịnh bệnh rày đẩy ra

Thứ Hai, 20 tháng 10, 2014

Hát mãi bài ca dâng người



      Trường Sinh ta học hôm nay
Tâm an, thân khỏe, mai này… lên cân
      Ai ơi! Xin hãy nhanh chân
Vì ta, vì bạn, vì… thân xác này
      Tập đều, tập đủ hằng ngày
Chân khoanh, cổ thẳng, lưng ngay,… tập hoài
      Tĩnh tâm, thanh thoát, khoan thai
Một giờ tập sẽ khỏe ngay thôi mà

Thứ Sáu, 17 tháng 10, 2014

Xướng họa: Sống an vui

Bài xướng:
Nhập cửa "Không"
Kỷ niệm Sinh nhật lần thứ 168 Đức Tổ sư Đarina Narada

Khoảnh khắc đi… về… cõi sắc không
Tổ sư truyền lại pháp tươi hồng
Thần giao cách cảm thu năng lượng
Thiền khí giao hòa đắc nội công
Tâm trụ Trường Sinh luôn bất động
Thân lìa tật bệnh sẽ viên thông
Uyên nguyên tự tại dừng mơ mộng
Sẽ có một ngày mở cửa “Không”!

LÊ ĐĂNG MÀNH (Hải Lăng, Quảng Trị)


Thứ Ba, 14 tháng 10, 2014

Phát hành tập thơ “Sen thơm dâng Thầy Tổ”

Nhân dịp kỷ niệm Sinh nhật lần thứ 168 Đức Tổ sư Đasira Narada (24/10/1846 – 24/10/2014), CLB Dưỡng sinh Trường Sinh học đã tổ chức in xong và phát hành tập thơ “SEN THƠM DÂNG THẦY TỔ”. Tập thơ 182 trang với 141 bài thơ của các môn sinh và thi hữu gần xa, được chọn lọc từ trang thơ của Câu lạc bộ trên trang wesite: www.truongsinhhocds.com và trên trang blog: thotruongsinhhoc.blogspot.com 


Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân Dũng đọc "Sen thơm dâng Thầy Tổ"

Những bài thơ được chọn đăng có thể chưa đáp ứng được những đòi hỏi thưởng thức nghệ thuật của bạn đọc gần xa, nhưng chắc chắn đây là những cung bậc tình cảm chân thật của các tác giả trong việc cảm nhận về môn Dưỡng sinh Trường Sinh học. BBT kính chúc quý vị môn sinh và thi hữu gần xa có thơ được chọn đăng trong tập thơ này luôn an vui, mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. Rất mong quý vị tiếp tục cộng tác cùng trang thơ của CLB để có thể sớm ra được những tập thơ tiếp theo vào thời gian tới.

Thứ Hai, 13 tháng 10, 2014

Mừng 24-10


    Đón mừng Sinh nhật Tổ năm nay
    Mượn mấy vần thơ để tỏ bày
    Phúc đến đồng môn bao ý tốt
    Lộc về bằng hữu mọi điều hay.

Chủ Nhật, 12 tháng 10, 2014

Xướng họa: Thiền trị bệnh

Bài xướng:
Bệnh lui

Từ buổi theo thiền luyện nội công
Dồi dào sức khỏe, trí thêm thông
Đông qua gió thổi môi không tái
Lạnh đến mưa rơi má vẫn hồng
Đâu phải tốn tiền mua hổ cốt
Chẳng cần phí của kiếm kỳ nhông
Dưỡng sinh rèn tập tâm thanh thản
Bệnh lão chừ đây hết phập phồng.

TRẦN NGỘ (Bảo Lộc, Lâm Đồng)

Thứ Bảy, 11 tháng 10, 2014

Công ơn Người khai sáng



Ngày Hai mươi bốn, tháng Mười
  Khắp nơi tề tựu mọi người về đây
Mừng Sinh nhật Đức Sư Thầy
  Công ơn khai sáng đong đầy tình thương
Tìm trong vũ trụ đoạn trường
  Sơn lâm chẳng ngại con đường truân chuyên
Suốt trong mười tám năm liền
  Rừng sâu núi thẳm tọa thiền tịnh tâm

Thứ Tư, 8 tháng 10, 2014

Xướng họa: Tri ân


            Bài xướng:
Tri ân

Duyên may học được pháp thầy
   Luân xa khai mở thân nầy bình an
Não phiền, bệnh tật xóa tan
   Tình thương rộng mở ngập tràn khắp nơi
Nụ cười nở rộ môi người
   Trường Sinh thiền tọa, giúp đời bớt đau
Tháng mười, hăm bốn – nhắc nhau
   Tâm nhang tưởng niệm – Cúi đầu tri ân!

Môn sinh ĐẶNG BÍCH VÂN (TX Long Khánh, Đồng Nai)



Thứ Năm, 2 tháng 10, 2014

Tâm sự Trường Sinh học


Duyên đã có trên xứ sở này
Một ngành mới lạ, lắm điều hay...
Phương châm chữa bệnh không dùng thuốc
Đề tài sức khỏe bấy lâu nay.

Nhân loại nhiều nơi học từ lâu
Ở ta đang những bước đi đầu
Đã có thành công qua ứng dụng
So với yêu cầu, chưa thấm đâu.

Thứ Tư, 17 tháng 9, 2014

Một chút tâm tình

Ghi tại CLB Phước Bửu.


Về thăm trường lực hôm nao
  Cùng tham dự lớp nâng cao… ngồi thiền
Môn sinh từ khắp mọi miền
  Gặp nhau tay bắt trong niềm vui tươi.
Sân trường đầy ắp tiếng cười
  Biết bao thân thiện tình người đồng môn.

Thứ Năm, 4 tháng 9, 2014

Tự sự


Tan cuộc thế tóc mai bạc trắng
Lui về mái ấm thôi thua thắng
Cơm nhà, cà luộc bát me chua
Hoa đất, hương quê giàn mướp đắng.

Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2014

Xướng họa: Dạt dào khó quên


            Bài xướng:
Dạt dào khó quên

Nâng niu sức khỏe hơn vàng
   Gắng công rèn luyện ngày càng khỏe ra
Mai này đỏ thịt đẹp da
   Nhờ Trường Sinh học cho ta… ấm tình.
Cám ơn các cấp môn sinh
   Tận tâm hướng dẫn cho mình cho ta
Một tuần học tập trôi qua
   Hôm nay mãn khóa thật là vui sao.

Thứ Ba, 26 tháng 8, 2014

Trường Sinh năng lượng tuyệt vời



Trường Sinh năng lượng diệu kỳ
  Chữa lành tật bệnh, từ bi lòng người
Cuộc đời đầy ắp tiếng cười
  Gia đình vui vẻ thắm tươi xóm làng.
Dưỡng sinh là bước hành trang
  Luyện rèn chăm chỉ an khang tuổi già

Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2014

Đời người


Chung nhau một cõi vô thường
  Khác nhau dài ngắn đoạn đường trần gian

Đời người tựa giấc chiêm bao
  Biết sao sống chết khi nào ở đâu.

Thứ Ba, 12 tháng 8, 2014

Tôi học ngồi thiền


Đã mười mấy năm, suy tĩnh mạch chân
Đi lại khó khăn, thường xuyên đi tất,
Còn thêm bệnh tật, rối loạn tiền đình
Hay bất thình lình, lăn quay ra đất,
Rồi hay bị ngất, do thiếu máu tim.
Thuốc uống triền miên, chẳng bệnh nào hết,
Thay đổi tính nết, cáu gắt không đâu
Buồn chán âu sầu, thân hình tiều tụy.
Niềm tin ý chí, gần như buông xuôi
Chỉ biết cầu trời, cho hết bệnh tật,…
Thế rồi sự thật, chẳng phải phép Tiên
Tôi đi học Thiền, khỏi hết mọi bệnh (!).

Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2014

Bình ảnh bằng thơ



  * Trân trọng kính mời quý vị đồng môn và bạn đọc gần xa bình luận tấm ảnh này bằng thơ (không hạn chế thể loại) - Cám ơn!

Thứ Hai, 4 tháng 8, 2014

Xuân yêu thương


Chớ mê cầu phúc khắp nơi
 Hãy làm việc thiện giữa đời yêu thương

Thế gian một cõi vô thường
 Đạo trời soi sáng chặng đường trần gian.

Thứ Sáu, 1 tháng 8, 2014

Tu tâm dưỡng tính...


Ta đo ngày tháng cuộc đời  
  Bằng câu nhân nghĩa, bằng lời tri ân 
Tóc phai từng nhánh bạc dần 
  Mắt mờ, chân vụng,… bần thần nắng mưa! 
Chuyện đời gác bỏ hơn thua 
  Tâm hồn con trẻ, bốn mùa rong chơi 
Mặc người say – tỉnh, khóc – cười 
  Đêm Xuân, ngày Hạ tuổi đời mãi trôi.

Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2014

Xướng họa: Mắt biếc ngàn xưa

            Bài xướng:
Mắt biếc ngàn xưa

Lồng lộng nơi đây một sắc trời
Tâm từ trang trải khắp muôn nơi
Trăng Thiền soi khách không lưu dấu
Tuệ nhật minh tâm chẳng để  lời.
Mắt biếc Hồ Tăng in vách cũ
Dép mòn Sư Tổ vượt trùng khơi
Viên dung đạo vị ngoài văn tự
Trực chỉ nhân tâm, Phật cõi đời.

TRÍ HẢI (www.hkt.vn)


Thứ Năm, 24 tháng 7, 2014

Xả trược



Môn học Trường Sinh thật tuyệt vời
Tiếp thu năng lượng tận trên trời
Đưa vào cơ thể thay thầy thuốc
Hết bệnh, tâm an, khỏe trọn đời.

Thời gian học tập ít thôi mà
Phần lớn là ta luyện tại nhà
Lên lớp một tuần cho đủ cữ
Về quê thiền tọa khỏe thân ta.

Thứ Ba, 22 tháng 7, 2014

Xướng họa: Tự tại

            Bài xướng:
Tự tại

Đi, đứng nào đâu chẳng phải Thiền 
Rỗng rang một cõi thể an nhiên. 
Tào Khê nguồn cũ soi lòng tục, 
Linh Thứu cảnh xưa sáng nụ hiền. 
Một áng phong vân bay khắp chốn, 
Đôi vầng nhật nguyệt chuyển tùy duyên 
Quay đầu nhận lại trời xưa cũ 
Đi, đứng nào đâu chẳng phải Thiền.

TRÍ HẢI (www.hkt.vn)


Thứ Bảy, 19 tháng 7, 2014

Ơn thầy!


Thiền thu năng lượng của trời 
  Trường Sinh tĩnh tọa vàng mười là đây
Tháng ngày nợ bệnh đong đầy
  Khỏe vui nhờ bởi đôi tay của thầy
Bệnh lui cả xóm vui lây
  Đủ duyên có phước đổi thay đời mình.
Thầy tôi tâm đức nghĩa tình
  Đem Trường Sinh học dưỡng sinh giúp đời.

Thứ Năm, 17 tháng 7, 2014

Cái khó nhất


Khó nhất ngồi thiền chẳng tập trung
Trong đầu sao lắm chuyện lung tung
Nghĩ lên thành phố, ra Hà Nội,…
Nhớ cháu thương con tận Cửa Tùng.

Có khi nhớ lại chuyện ngày xưa
Đuổi bướm, bắt chuồn, đợi… tắm mưa
Sáng mẹ rầy la ngồi khóc mãi
Cha về nũng nịu,… nhịn cơm trưa.

Chủ Nhật, 13 tháng 7, 2014

Sướng khổ


Cũng nhiều bạc, cũng lắm tiền
   Mà sao chẳng sướng như tiên hả giời?

Mới hay sướng khổ trên đời
   Chẳng tìm thấy được những nơi bạc tiền.

Thứ Sáu, 11 tháng 7, 2014

Tổ Sư Đasira Narada





Biển pháp mênh mông thể nhiệm mầu
Tiên sinh Sư Tổ luyện nhiếp thâu
Trường Sinh “Y pháp” dòng năng lượng
Cứu độ muôn người thoát khổ đau.

Thứ Tư, 9 tháng 7, 2014

Cõi Người




Suốt đời giành giật bon chen
  Chết quấn vải niệm chẳng đem được gì
Bạc vàng, tước vị, quyền uy,...
  Cũng nằm dưới cỏ xanh rì mà thôi…