Thứ Tư, 17 tháng 9, 2014

Một chút tâm tình

Ghi tại CLB Phước Bửu.


Về thăm trường lực hôm nao
  Cùng tham dự lớp nâng cao… ngồi thiền
Môn sinh từ khắp mọi miền
  Gặp nhau tay bắt trong niềm vui tươi.
Sân trường đầy ắp tiếng cười
  Biết bao thân thiện tình người đồng môn.
Riêng mình, lòng dạ bồn chồn
  Ngẩn ngơ khi được hỏi dồn mấy câu
Cớ sao thi phú đã lâu
  Xướng không, họa bặt,… biết đâu mà lường?
Xin thưa! Bày tỏ tận tường
  Nhà không có mạng biết đường đâu mơ.
Thôi thì xin hãy đợi chờ
  Mai này hòa mạng, chắc nhờ tới… con.
Vợ chồng thi phú hẵn còn…

Xuyên Mộc, ngày 14 tháng 9 năm 2014.
Môn sinh THÁI NGUYÊN (Định Quán, Đồng Nai)

Không có nhận xét nào: