Chủ Nhật, 12 tháng 10, 2014

Xướng họa: Thiền trị bệnh

Bài xướng:
Bệnh lui

Từ buổi theo thiền luyện nội công
Dồi dào sức khỏe, trí thêm thông
Đông qua gió thổi môi không tái
Lạnh đến mưa rơi má vẫn hồng
Đâu phải tốn tiền mua hổ cốt
Chẳng cần phí của kiếm kỳ nhông
Dưỡng sinh rèn tập tâm thanh thản
Bệnh lão chừ đây hết phập phồng.

TRẦN NGỘ (Bảo Lộc, Lâm Đồng)



Bài họa 4:
Nên

Đến với môn thiền chẳng uổng công
Hồng hào da dẻ trí uyên thông
Rượu bia đừng nếm tâm luôn sáng
Năng lượng không thu mặt chẳng hồng
Tu luyện Trường sinh năng cố gắng
Khai thông đạo hạnh chớ lông nhông
Bại thành được mất thân mình biết
Có nói, bằng không kỵ thổi phồng.

Môn sinh THÁI NGUYÊN (Định Quán, Đồng Nai)




Bài hoạ 3:
Mũi cứ phồng

Lóp ngóp theo chồng học luyện công
Bị đe liệu đấy gắng cho thông
Khò khè phổi vẩn hơi cần sạch
Duyên dáng môi xinh má phải hồng.
Phận gái mỏng manh càng khó nhọc
Đêm ngày hổn hển chẳng lông nhông.
Nhanh sao trăm buổi đà thay lốt
Khiến đức phu quân mũi cứ phồng.

TRẦN NHƯ TÙNG (TP Việt Trì, Phú Thọ)


Bài hoạ 2:
Chẳng phập phồng

Ngày tháng trôi qua chẳng uổng công!
Tọa thiền quán chiếu tuệ càng thông
Nụ cười rạng rỡ pha màu thắm
Nét mặt ôn nhu điểm sắc hồng
Vô thức lặng yên thân phấp phới
Tịnh tâm buông xả ý lông nhông
Thở thu năng lượng theo Thầy dạy
Xuân Hạ Thu Đông lọ phập phồng....!

Môn sinh ĐẶNG BÍCH VÂN (TX Long Khánh, Đồng Nai)


Bài hoạ 1:
Hết bệnh

Theo học Trường Sinh tớ luyện công
Buổi đầu bỡ ngỡ trí chưa thông
Qua nay gân cốt dần săn dẻo
Mai mốt làn da sẽ ửng hồng
Thẳng cổ nhẹ nhàng tim ổn nhịp
Ngay lưng thư thái máu êm nhông
Vô biên liệu pháp thôi dùng thuốc
Hết bệnh quan chi túi xẹp phồng.

PHAN TỰ TRÍ (TP Biên Hòa, Đồng Nai)

Không có nhận xét nào: