Thứ Năm, 23 tháng 10, 2014

Nhớ ơn Sư Tổ


      Hàng năm, Hai bốn tháng Mười
Kính dâng trái ngọt hoa tươi nghĩa tình
      Tri ân Thầy Tổ Trường Sinh
Người ban sức khoẻ, an bình, chở che,…
      Khai tâm, gạt bỏ u mê:
Bon chen tạo nghiệp,… ê chề xót xa,
      Hao tiền, tổn trí, bôn ba,
Hồi tâm trở lại,… tìm ra chính mình.
      Ngày càng trong sáng tâm linh
Càng thêm trân trọng chữ “tình” – yêu thương.
      Môn sinh ở khắp ngàn phương
Nhớ ơn Sư Tổ, noi gương… tu thiền.

Môn sinh NGUYỄN THỊ VƯỢNG (TP Yên Bái)

Không có nhận xét nào: