Thứ Hai, 20 tháng 10, 2014

Hát mãi bài ca dâng người



      Trường Sinh ta học hôm nay
Tâm an, thân khỏe, mai này… lên cân
      Ai ơi! Xin hãy nhanh chân
Vì ta, vì bạn, vì… thân xác này
      Tập đều, tập đủ hằng ngày
Chân khoanh, cổ thẳng, lưng ngay,… tập hoài
      Tĩnh tâm, thanh thoát, khoan thai
Một giờ tập sẽ khỏe ngay thôi mà
      Cố lên ngồi thế kiết già
Tê chân chút xíu nhưng mà chẳng sao
      Kiên trì bệnh sẽ hết mau
Hôm nay cố gắng ngày sau thân nhàn
      Vững tin, bệnh bớt an toàn
Da hồng, mắt sáng, tâm an, định thần,…
      Bệnh lui, mình khỏe tay chân,
Miệng cười vui vẻ, ân cần sẻ chia.
      Ung dung tự tại đi về
Trầm hương thơm ngát miền quê giã từ
      Trường Sinh mến tự bao giờ
Quyết tâm rèn luyện nên thơ có ngày
      Nhớ người dìu dắt hôm nay
Tri ân mãi mãi ơn này, tâm ta
      Đức Tổ sư Đa-si-ra
Con xin hát mãi bài ca dâng Người.

Môn sinh LÝ MỸ HƯƠNG (Bình Dương)

Không có nhận xét nào: