Chủ Nhật, 26 tháng 10, 2014

Xướng họa: Thuốc chi sánh bằng


          Bài xướng:
Thuốc chi sánh bằng

      Thầy lang bắt mạch kê đơn
Nhân trần, Bạch truật, Hoài sơn,… đủ đầy
      Dăm thang, người vẫn ngất ngây
Bệnh thời chẳng giảm, người gầy – thêm lo
      Ngủ không an giấc, miệng ho,…
Nhiều người khuyên bảo chuyển dò Tây y
      Tai nghe huyết áp,… những gì?
Thuốc xanh đen đỏ chữ chi ngoằn ngoèo…
      Ốm đau khốn khổ hơn nghèo
May thay bạn hữu dẫn theo lên trường
      Tập thiền – “phương thuốc” phi thường
Luân xa khai mở mười phương thông trời
      Tinh thần sảng khoái thảnh thơi
Tịnh tâm chăm chỉ, quên thời tính suy
      Dưỡng sinh năng lượng thần kỳ
Thiên nhiên ban tặng thuốc chi sánh bằng.

Môn sinh NGHIÊM SỸ NHƯỜNG 
(CLB Rạch Dừa, Vũng Tàu)


            Bài họa 1:
Không gì bằng

      Mình không là kẻ cô đơn
Gái trai ba mặt cháu con cũng đầy
      Cớ sao trong dạ lây ngây
Phải chăng đau bệnh tìm thầy mà lo
      Nhức đau xương khớp, chuyển ho
Thầy lang, bệnh viện, lần mò Đông Y
      Khám hoài chẳng biết bệnh gì
Tìm nhà thầy cúng, đường đi ngoằn ngoèo
      Thuốc thang uống riết thành nghèo
Cháu con thiếu sách, đói meo, bỏ trường
      May nhờ thiền lực phi thường
Dưỡng sinh tập luyện là phương thuốc trời
      Bệnh lùi, tâm trí thảnh thơi
Bảy năm ròng rã, hết thời nhược suy
      Thiền tâm phương thuốc diệu kỳ
Thuốc Nam, thuốc Bắc, Tây Y chẳng bằng.

Môn sinh THÙY TRI 
(Định Quán, Đồng Nai)

Không có nhận xét nào: