Thứ Năm, 5 tháng 3, 2015

Gieo một chữ tình


Mở mắt, cột lưỡi: giữ mình
                                        Nhắm mắt, cột ý: bệnh tình mau ra
Hạnh phúc kiếm ở đâu xa
  Nội tâm mình chính nguy nga kho tàng
Thân tâm an lạc là vàng
  Bôn ba xuôi ngược chẳng ràng được chi
Dưới trời duyên nợ mấy khi
  Hợp tan, tan hợp để chi bận lòng
Nhìn đâu cũng thấy hư không
  Nhìn vô nội tại long đong phận mình
Gieo gì gặt nấy,… lung linh
  Thôi thì gieo một chữ tình nhân gian.

Môn sinh NGUYỄN THỊ HOÀI THẢO (Gio Linh, Quảng Trị)

Không có nhận xét nào: