Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2015

Xướng họa: ƠN THẦY

Bài xướng:
Thầy ơi!
Kính tặng thầy Trần Văn Mai, nhân lớp Cấp 4 tại Cẩm Khê.

Thầy giúp nhân sinh để tiếng đời
Gieo mầm hạnh phúc đến muôn nơi
Ơn người cứu thế trao tâm thiện
Phước kẻ trần gian thỏa trí ngời
Tâm tính bất an đâu dễ có
Tọa thiền vô thức chớ buông lơi
Biến nguồn năng lượng thành linh dược
Vũ trụ quanh ta thật tuyệt vời!

Môn sinh TRẦN THỊ TRINH (210, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội)



            Bài họa 4:
Thầy ơi!

Mười tám năm tu luyện cứu đời
Chân thầy rong ruổi khắp nơi nơi
Tâm trong, trí tuệ gieo mầm thiện
Thân khỏe, lương duyên hiểu lý ngời
“Ba bước thực hành” luôn ghi nhớ
“Sáu điều phải giữ” chẳng quên lơi
Luân xa khai mở thu năng lượng
Cứu khổ nhân gian trí sáng vời.

Môn sinh TRỊNH NGÂN DUYÊN (Cẩm Khê, Phú Thọ)


Bài họa 3:
Cứu khổ

                                    “Họa vô đơn chí” khó cho đời
“Phước đáo trùng lai” khắp mọi nơi
Nhờ đấng cao siêu khai trí sáng
Ơn thầy mầu nhiệm giúp tâm ngời
Pháp môn thiền định nên gìn giữ
Năng lượng tịnh tu chẳng bỏ lơi
Sức khỏe ngàn vàng đâu đổi được
Trường Sinh cứu khổ tấm thân vời.

Môn sinh TRƯƠNG MINH DIỆP (Long Khánh, Đồng Nai)


Bài họa 2:
Thầy ạ!

Nhạc Tết du dương giữa cõi đời
Xuân về chim hót khắp nơi nơi.
Bao người tím tái dù tiền sẵn
Lắm kẻ rẩy run dẫu mắt ngời.
Thiền định thầy khuyên mà chịu gắng
Dưỡng sinh sách dạy nếu không lơi
Thì luôn thanh thản xem hoa nở
Năng lượng thiên nhiên thật dễ vời!

TRẦN NHƯ TÙNG (Việt Trì, Phú Thọ)


Bài họa 1:
Học thầy

Hãy lấy yêu thương giúp đỡ đời
Đừng đem tội lỗi bủa nơi nơi
Trau dồi phẩm hạnh luôn tròn sáng
Gìn giữ thanh danh mãi rạng ngời
Thiền định tịnh tâm chuyên luyện tập
Đường thi vững chí chớ hề lơi
Học thầy đua bạn không chùn bước
Ngọc ố siêng lau cũng tỏ vời.

TRẦN NGỘ (Bảo Lộc, Lâm Đồng)

       * Trân trọng kính mời quý vị đồng môn, các thi hữu và bạn đọc gần xa cùng họa tiếp bài thơ này. Bài họa xong xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: truongsinhhocds@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào: