Thứ Ba, 24 tháng 3, 2015

MỪNG PHÓ GIÁO SƯ VĂN NHƯ CƯƠNG

Bài xướng:
Mừng Phó Giáo sư Văn Như Cương

Bảy chín mùa Xuân cụ vẫn tươi
Mừng vui hạnh ngộ kính đôi lời
Cùng thiền luyện sức Trường Sinh để
Vững bước sang tuần thụ tám mươi
Toán pháp bao nhiêu năm, cống hiến
Văn ngôn chừng ấy tuổi, cho đời
Làm thầy dạy học tâm thơm thảo
Tất cả ân tình với mọi nơi.

TỪ ĐỨC KHOÁT (Thạch Đồng, Thanh Thủy, Phú Thọ)


Bài họa 5:
Người thầy

Thất tuần lẻ chín nụ cười tươi
Vóc dáng ung dung đẹp ý lời
Mẫu mực con người sống cống hiến
Uyên thâm thầy giáo thọ mười mươi
Quỳnh Lưu xứ Nghệ nhiều nhân kiệt
Đất Mẹ Quỳnh Dôi mãi nối đời
Nhà giáo Như Cương tâm rộng mở
Học sinh kính trọng khắp muôn nơi.

HỒ HẮC HẢI

Bài họa 4:
Gương sáng cho đời

Gần “bát thập…” rồi dáng vẫn tươi
Đường thi xướng họa chuốc trao lời
Tu thân dưỡng tính thêm vài chục
Rèn trí luyện tâm vượt chín mươi
Sức khỏe nhờ thiền nơi thế tục
Vững bền hướng thiện tạo vui đời
Một lòng yêu trẻ gieo mầm thiện
Hưởng lộc sẵn dành khắp mọi nơi.

TRƯƠNG MINH DIỆP (Long Khánh, Đồng Nai)


Bài họa 3:
Cùng tuổi, cùng nghề

Đồng tuế hai ta sắp tám mươi
Mượn thơ to nhỏ tí teo lời
Say truyền tri thức cho hồn thoáng
Mê tập Trường Sinh giữ dáng tươi.
Trọn dạ thầy trung trên bục lớp
An lòng dân hiếu giữa hương đời
Yêu mình, yêu nước, yêu nghề nghiệp,…
Cậy đám trò ngoan rải khắp nơi.

TRẦN NHƯ TÙNG (Việt Trì, Phú Thọ)


Bài họa 2:
Bảy chín mùa thu

Bảy chín thu rồi vẫn sáng tươi
Ngày vui đại thọ kính dâng lời
Định thiền xả trược mừng trăm tuổi
Luyện khí an thần vượt chín mươi
Gạn lọc nguồn tâm ngời ánh đạo
Tô bồi gốc thiện tiếng thơm đời
Công lao giáo dưỡng như trời bể
Sống vẹn nghĩa tình tận khắp nơi.

TRẦN NGỘ (Bảo Lộc, Lâm Đồng)


            Bài họa 1:
Gieo mầm nhân đức

Xuân vừa bảy chín gốc còn tươi
Cành lá xum xuê nói vạn lời
Vóc hạc qua thiền rồi tám chục
Tuổi trời trải khí sẽ mười mươi
Toàn tâm tích lũy bài răn đạo
Trọn ý khai môn bản hiến đời
Để một mai ngày thành quả rạng
Tự mầm nhân đức tỏa muôn nơi.

PHAN TỰ TRÍ (Biên Hòa, Đồng Nai)

* Trân trọng kính mời quý vị thi hữu gần xa cùng họa tiếp bài thơ này. Bài họa xong xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: truongsinhhocds@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào: