Thứ Hai, 2 tháng 3, 2015

Ngày đầu

Giờ phụ bệnh ở Khánh Hòa.

Ngày đầu ngỡ chuyện trong phim
  Tưởng mình chơi trận trốn tìm… trong mơ
Ngày đầu ngỡ bị mắc lừa
  Chữa không cần thuốc, chỉ ưa… ngồi nhiều
Ngày đầu ngỡ họ nói điêu
  Bệnh gì cũng thấy một điều… ngồi im!
Ngày đầu như muốn đứng tim
  Tê chân, mỏi gối,… hơn phim truyện Tàu
                                            Ngày đầu… nhức hết cả đầu
  Ba ngày… kỳ lạ… bớt đau dần dần.
                                            Ráng ngồi học đủ một tuần
  Bệnh lui, huynh đệ thấy gần nhau thêm
“Trường Sinh học” ngỡ thuốc Tiên
  Thân an lạc, giúp người hiền tu tâm.

Môn sinh HUỲNH THỦY TOÀN (Phú Quốc, Kiên Giang)

Không có nhận xét nào: