Thứ Bảy, 28 tháng 2, 2015

Chần chừ gì nữa!

Thân gửi bạn HT, Nha Trang.


Gặp nhau, nào đã tin chưa
  Ông xem tôi có khác xưa không nào
Nhìn tôi da dẻ hồng hào
  Dáng đi hoạt bát khác nào thanh niên
Đừng nhầm tôi uống thuốc tiên
  Đó là kết quả tập thiền đấy thôi!
Chắc ông vẫn nhớ tính tôi
  Phải nghiên cứu kỹ, hiểu rồi mới theo
Mới đầu tập cũng gieo neo
  Đến giờ thiền… bụng đói meo vẫn… thiền
Ngày ba cữ tập thành ghiền
  Bỏ lơi một cữ… biết liền đấy ông!
Năng lượng vũ trụ trên không
  Không tiền, chỉ có tốn công thôi à!
Vậy nên bất cứ trẻ, già,…
  Giàu nghèo chẳng kể, miễn là thành tâm
Tổ Sư tri thức uyên thâm
  Lòng nhân ái, tựa Quan Âm Phật Bà
Bao dung như chúa, như cha
  Khổ công tu luyện tìm ra pháp thiền
Mang đi truyền bá mọi miền
  Môn sinh tôn Đức Thánh Hiền hiển linh
Trường Sinh năng lượng quang minh
  Là thang thuốc quý cứu tinh cho đời
Bây giờ ông đã hiểu rồi
Chần chừ gì nữa… Học ngồi thiền đi!

Bảo Lộc, 15/01/2015.
Môn sinh TRẦN TRUNG THÀNH (Bảo Lộc, Lâm Đồng)

Không có nhận xét nào: