Thứ Ba, 3 tháng 2, 2015

Mảnh đất tình người

Kính tặng CLB Dưỡng sinh Trường Sinh học Cẩm Khê


         Tôi đến Cẩm Khê trong chiều nhiều nắng
         Trời trung du một màu xanh thắm
         Sông Thao rì rào vỗ sóng
         Đất trời dệt gấm thêu hoa.

         Hội tụ về đây muôn người từ mọi miền xa
         Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái, Việt Trì,
         Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội,…
         Trăm người nghìn cảnh ngộ
         Có những cụ chân yếu, mắt mờ, tóc bạc,…
         Bà tựa vai ông từng bước đớn đau.
         Có những cô, bác trung niên
         trong người mang bạo bệnh.
         Có những chàng trai, cô gái thanh xuân
         bệnh xương khớp hoành hành.
         Quanh tôi, trăm người nghìn cảnh ngộ
         Không quyền quý, giàu sang
         Không gấm vóc, bạc vàng
         Đa phần lam lũ, bần hàn, khó nhọc
         Chúng tôi mời nhau từng bát cơm
         Sẻ chia từng gói mì tôm
         Nhường nhau từng manh chiếu
         Hội tụ trong mái nhà Thiền.

         Lồng lộng trên cao bóng hình Đức Tổ
         Ánh mắt hiền từ
         Tấm lòng rộng mở
         Người truyền năng lượng xuống trần gian.

         Tôi gặp nơi đây các anh chị giảng viên
         Những con người với tấm lòng lương thiện
         “Chìa khóa vàng” trao tay
         Cả cuộc đời làm “Thiện nguyện”

         Các anh sẻ chia kinh nghiệm
         Truyền phương pháp dưỡng sinh.
         “Bàn tay vàng” các anh đã hồi sinh
         Bao mảnh đời bệnh tật.
         “Bàn tay vàng” các anh truyền năng lượng
         Đem lại sự sống trần gian.

         Con xin kính lạy Đức Trí Nhân
         Cả đời tri ân Sư Tổ.
         Kính chào các anh, các chị
                  Nghìn lời cảm ơn chưa đủ
                          Tôi xin ghi tạc trong lòng.

Cẩm Khê, 20-9-2014.
Môn sinh TRẦN THỊ MAI (CLB Tiến Thịnh, Mê Linh, Hà Nội. ĐT: 01663158822)

Không có nhận xét nào: