Thứ Sáu, 20 tháng 2, 2015

Chúc Xuân


Xuân về Tết đến khắp nơi
  Đồng môn xin có đôi lời mừng Xuân
Chúc môn sinh mới xa gần
  Khổ đau, tật bệnh ân cần thương yêu
Ráng ngồi thiền đạt, đủ, đều,…
  Ngày ba bốn bận sớm chiều không quên
Ban ngày bận, mình ngồi đêm
  Những khi rảnh rỗi tập thêm đôi lần
Bao giờ vắt được đôi chân
  Kiết già, ngày đủ ba lần mới yên
Khó khăn khắc phục,… Cố lên!
  Tập tành chăm chỉ mới nên thân người
Mang tình thương đến cho đời
  Bình an vạn sự tốt tươi, thâm tình,…
Chúc cho tất cả môn sinh
  Chăm lo rèn luyện sức mình tu tâm
Xuân sang thiền tọa âm thầm
  Cả năm phát lộc, ươm mầm Trường Sinh
Đệ huynh tỷ muội nghĩa tình
  Đôi lời mộc mạc ghép thành vần thơ
Đồng môn bạn hữu đang chờ
  Mừng Xuân chúc Tết câu thơ chân thành
Xuân về chúc chị cùng anh
  Trường Sinh tâm lực viên thành an vui.

Môn sinh HOÀNG AN BÌNH (Nghĩa Đàn, Nghệ An)

Không có nhận xét nào: