Thứ Năm, 12 tháng 2, 2015

Xướng họa: Vui Tết


Bài xướng:
Vui Tết

Tết mang Xuân ấm tặng cho già
Tết rộn cung đàn, ông cháu ca
Tết diệt sâu dân – dân hả dạ
Tết trừ mọt nước – nước thăng hoa.
Tết trồng nhân nghĩa bừng trăm sắc
Tết thắp niềm tin sáng triệu nhà
Tết đắp cơ đồ chân, thiện, mỹ
Tết gieo hạnh phúc khắp sơn hà.

HOÀNG HIẾU NGHĨA



Bài họa 6:
Đón Xuân

Xuân rắc nắng vàng sưởi tuổi già
Xuân mơ dạo phím trẻ vui ca
Xuân lan dưới bến tung tăng cá
Xuân lướt trên bờ nảy nở hoa
Xuân thỏa lòng nhân cho ích nước
Xuân làm việc nghĩa để vui nhà
Xuân đưa năng lượng đi muôn nẻo
Xuân rước Trường Sinh tận hải hà.

NGUYỄN THỊ HOÀI THẢO (Gio Linh, Quảng Trị)


Bài họa 5:
Xuân ý

Xuân đến ban thêm tuổi thọ già
Xuân hòa giai điệu hỷ hoan ca
Xuân chan nắng ấm lên cây trái
Xuân tỏa hương nồng tới cỏ hoa.
Xuân chúc hòa bình cho vạn cõi
Xuân gieo hạnh phúc khắp muôn nhà
Xuân cầu thế giới giàu thân ái
Xuân ước nhân tâm lượng hải hà.

HỒ TRỌNG TRÍ (Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu)


Bài họa 4:
Tết, vâng tết!

Tết về cho lão ngắm xuân già
Tết gợi lời xưa những khúc ca.
Tết thúc ngõ thôn nguyền rác rưởi
Tết xui mồm mép thỏa ba hoa.
Tết đưa hoan hỉ vào muôn chốn
Tết gửi bình an đến mọi nhà.
Tết chúc Trường Sinh vào hiện thực
Tết nâng hiếu nghĩa ngút thiên hà!

TRẦN NHƯ TÙNG (Việt Trì, Phú Thọ)


Bài họa 3:
Vịnh Xuân

Xuân sang thêm tuổi cội mai già
Xuân rực ánh hồng vang khúc ca
Xuân ngắm dịu dàng nghiêng nhánh trúc
Xuân khoe duyên dáng nép cành hoa.
Xuân trao hạnh phúc về muôn hướng
Xuân gởi an khang đến mọi nhà
Xuân chúc điểm tô ngời Tổ quốc
Xuân mừng đổi mới rạng sơn hà.

TRƯƠNG MINH DIỆP (Long Khánh, Đồng Nai)


Bài họa 2:
Xuân khinh an!

Xuân gởi mây hôn mái tóc già
Xuân mừng non nước khúc âu ca
Xuân bồi làng mạc nhuần hương đất
Xuân phất phố phường đượm sắc hoa.
Xuân cấy từ bi về khắp ngõ
Xuân gieo bác ái đến muôn nhà
Xuân hoan hỷ tỏa nguồn từ thị
Xuân mãi khinh an dẫu Nại hà.

LÊ ĐĂNG MÀNH (Hải Lăng, Quảng Trị)


Bài họa 1:
Mừng Xuân

Xuân bao nhiêu tuổi cũng không già
Xuân lắng hồn ai thấm tiếng ca
Xuân gọi cung trời tung cánh én
Xuân rung mặt đất rộ cành hoa.
Xuân tình phúc ấm khắp thôn xóm
Xuân nghĩa lộc tươi mọi nếp nhà
Xuân vẹn giang sơn giàu đẹp mãi
Xuân vui bất tận suốt thiên hà.

PHAN TỰ TRÍ (Biên Hòa, Đồng Nai)

* Trân trọng kính mời quý vị đồng môn, các thi hữu và bạn đọc gần xa tiếp tục cùng họa bài thơ này. Bài họa xong xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: truongsinhhocds@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào: