Thứ Hai, 16 tháng 2, 2015

Năm mới tập thiền


Ve vẻ vè ve
Nghe vè năm mới
Lòng vui phơi phới
Xuân sớm vươn vai
Ngáp một hơi dài
Vào ngồi thiền tiếp
Tập ngồi thiền tiếp,…
Quay lưng vào liếp
“Đánh” một cữ dài
Hai tiếng không sai
Chẳng hề khoác lác
Bệnh trong thân xác
Bớt ngủ, bớt ăn
Chớ có băn khoăn
Ngày ba lần tập
Vào ngồi thiền nhập…
Năm mới năm me
Nói nhỏ nhau nghe
Mừng mừng tủi tủi.
Năm nay được tuổi
Ất Mùi con Dê
Thiền thấy mà mê
Quên đi mọi thứ
Sống thời ý tứ
Danh, Lợi, Tình,… Thôi!
Thiền tập xong rồi
Hướng: Chân, Thiện, Mỹ,…
Suy sâu tính kỹ
Ra ngọn ra ngành
Học thiền cho nhanh
Tu liền kẻo… trễ
Kể ra cũng dễ
Theo đúng, sửa sai
Sớm tối lai rai
Hai ba… ngồi tiếp
Trên nhà, dưới bếp
Hay bất cứ đâu
Ngồi yên, tịnh khẩu
Tê cẳng… vượt qua
Đều ngồi được cả
Khó khăn vất vả
Đuổi bệnh tu tiên
Bệnh bớt khỏe liền
Nhờ Trường Sinh học
Bước đầu khó nhọc
Cố gắng vươn lên
Ráng bằng mọi cách
Vừa làm theo sách
Vừa phải đến trường
Năng lượng tình thương
Luân xa khai mở
Trong người khó ở
Năng tập nhiều thêm
Tranh thủ ngày đêm
Tới Câu lạc bộ
Tập thiền theo Tổ
Quyết đẩy bệnh lui
Không chịu thụt lùi
Sánh cùng bè bạn
Khổ đau, tai nạn
Cũng chẳng bận tâm
Chỉ biết tập chăm
Ngày đôi ba bận
Ít lời, bớt giận,
Thêm bạn, bớt thù,
Thiền tập tịnh tu
Theo Trường Sinh học
Vượt qua khổ nhọc
Năng lượng thu về
Sung sướng mọi bề
Thân tâm an lạc
Năm mới an lạc
Ve vẻ vè ve
Ve vẻ vè ve

CẨM PHÚ

Không có nhận xét nào: