Thứ Ba, 24 tháng 2, 2015

Con thuyền Trường Sinh

Kính tặng Trung tâm Dưỡng sinh Bình Dương


Một lần đến lớp Bình Dương
  Hiểu thêm hai chữ "tình thương" nhiệm màu
Tình thương xoa dịu nỗi đau
  Tình thương khích lệ ta mau sửa mình
Tình thương cảm hóa tâm linh
  Tình thương cũng khiến tâm tình khiêm cung
Tình thương hai chữ khôn cùng
  Trải dài muôn dặm điệp trùng núi non
Tấm lòng dầu đỏ như son
  Lên cao bao dặm vẫn còn học thêm
Biển xanh lặng sóng êm đềm
  Cơn mưa cũng tạnh bên thềm tâm linh
Cảm ơn một sớm bình minh
  Cho ta tỉnh ngộ chữ "tình nhân gian"
Chở tâm đến bến bình an
  Thuyền Bình Dương đã đưa sang tận tình.

Môn sinh NGUYỄN THỊ HOÀI THẢO (Gio Linh, Quảng Trị)

Không có nhận xét nào: