Thứ Hai, 16 tháng 3, 2015

Lời tri ân

Nhân lớp Cấp 4 Trường Sinh học đầu tiên ở Cẩm Khê, Phú Thọ.


Con lại về đây nơi thiền đường quen thuộc
Mang theo tiếng tơ lòng đang khắc khoải chờ mong
Nhớ ơn thầy gieo duyên sáng bao năm
Càng cố gắng lòng con càng nhỏ bé
Sư Tổ ơi! Chúng con đang rơi lệ
Biết ơn thầy năm tháng đã chở che.

Rèn luyện tâm, rèn trí tuệ say mê
Tham sân nhuế dần lui về quá khứ
Trước thiền đường lòng con thầm xin hứa
Mãi vững tâm theo Sư Tổ bước lên
Thiền Trường Sinh mài trí huệ quang minh
Càng khỏe mạnh càng chăm làm việc thiện.
Với khát khao trường sinh từ thiền định
Cõi thiên đường ngay ở chốn trần gian.

Cuộc sống còn bao ác trược, hận sân
Con không nghĩ đời con nhiều may mắn
Nhưng đến nay trước gian nan khổ hạnh
Vẫn vui cười, tâm thanh tịnhh, lạc quan
Biết ơn ngài Bồ Tát của nhân gian
Đã giúp con tìm về nơi chính giác
Thuốc Sư thầy chữa tâm tà, tâm ác,…
Bến mê đời xin gửi chốn ma vương.

Trước thiền đường xin nhắn gửi đồng môn
Nhân duyên hiếm mấy ai đà gặp được
Đã có duyên chúng ta cùng luyện tập
Sẽ có phúc yên bình ngay giữa ngục trần gian.

Môn sinh TRỊNH NGÂN DUYÊN (Tuy Lộc, Cẩm Khê, Phú Thọ)

Không có nhận xét nào: