Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2015

Tuyệt chiêu

Kỷ niệm ngày Người cao tuổi 01-10

Đông đảo người cao tuổi tập thiền tại CLB Dưỡng sinh Tánh Linh.

Tuổi già chẳng ước gì nhiều
  Khỏe vui, hạnh phúc,… là điều trước tiên
Không lo cơm áo gạo tiền
  Cuối đời mạnh khỏe, bình yên là mừng
Việc gì cũng có điểm dừng
  Đừng nên cố quá, coi chừng thiệt thân
Đi nhiều mỏi gối, chồn chân
  Ăn nhiều bụng ỏng, tăng cân, béo phì
Ngủ nhiều mặt bủng, da chì
  Rượu nhiều say xỉn,… nói thì mất khôn
Giàu nghèo chết cũng đem chôn
  Tham tiền chết chẳng linh hồn nào siêu
Vợ chồng chú ý chuyện… yêu
  Sao cho vừa sức, chớ nhiều mà nguy
Yêu nhiều lưng mỏi, thận suy
  Ù tai, hoa mắt, tứ chi rã rời
Còn bao nhiêu việc trên đời
  Dừng không đúng lúc bệnh thời… liêu xiêu
Già rồi, sống được bao nhiêu
  Vui cùng con cháu sớm chiều là hơn
Tuổi cao dễ thấy cô đơn
  Tập thiền dưỡng sức, đuổi cơn bệnh… già
Để khi về với ông bà
  Ra đi thanh thản thế là… tuyệt chiêu.

Đại Lào, 20-9-2015
Môn sinh TRẦN TRUNG THÀNH (Bảo Lộc, Lâm Đồng)

Không có nhận xét nào: