Thứ Năm, 17 tháng 9, 2015

Cầu chúc viên thành

  
Thương bà con ở khắp nơi
   Xa xôi về với đất trời Cẩm Khê
Cuộc đời đau bệnh tỉnh mê
   Thân này chưa thể xa lìa nghiệp sâu
Ngồi thiền lòng vẫn âu sầu
   Trăm ngàn câu hỏi trong đầu hiện lên
“Cố lên…” tập đúng, vững tin
   Ngồi thiền xả những ưu phiền đa mang
Chỉ vì chưa được khai quang
   Trong tâm còn vướng ngổn ngang chuyện đời
Cơ duyên đã đến đây rồi
   Sẽ dần thấu tỏ những lời truyền trao
Dẫu đời lắm chuyện bể dâu
   Gắng công tu học về sau giúp đời
Tịnh thiền lòng dạ sáng ngời
   Môn sinh ghi tạc cả đời không quên
Nay con ngưỡng vọng cầu lên
   Tổ Sư gia hộ ngày đêm an lành.
Thiền “Trường Sinh học” thịnh hành
   Bắc, Trung, Nam sẽ viên thành, cựu ngôi.

Môn sinh TRỊNH NGÂN DUYÊN (Cẩm Khê, Phú Thọ)

Không có nhận xét nào: