Thứ Hai, 27 tháng 6, 2016

Xướng họa: LÒNG TIN


Bài xướng:
Hiệu nghiệm

Ta cứ nhủ mình chửa biết gì…!
Cho lòng thanh thản chớ phiền chi
Dưỡng sinh tập luyện đâu vì nhất,
Ứng dụng kỹ năng chẳng bởi nhì.
Tự nguyện giúp đời không vụ lợi
Làm theo tiếng gọi có lương tri

Thứ Năm, 23 tháng 6, 2016

Dâng trào niềm vui



Quá trình thiền tập Trường Sinh
   Nhiều khi bệnh cũ trong mình lộ ra
Oái oăm, bỡn cợt, lân la,…    
   Khi thăng, lúc giáng, ranh ma lắm trò,…
Xin đừng thấy vậy mà lo
   Cứ chuyên chú luyện, bệnh co lại dần

Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2016

Người thắp lửa

Kính tặng người thắp lửa linh hồn 
websiter CLB THƠ TRƯỜNG SINH HỌC


Cảm ơn người giữ linh hồn trang web
Nơi giao lưu gặp gỡ mọi môn sinh
Nơi lưu giữ niềm tin trong suốt hành trình
Cùng thiền tọa để nâng cao sức khỏe.

Thứ Tư, 15 tháng 6, 2016

Tập thiền

Tặng các môn sinh Trường Sinh học Vũng Tàu.


Ngồi thiền khó nhất “tịnh tâm”
   Lãng quên tất cả chuyện gần, chuyện xa,…
Thẳng lưng hít thở mượt mà
   Thu vào năng lượng, vượt qua… bệnh tình
Tai qua nạn khỏi, cười xinh
   Vợ chồng hoan hỷ, đắm mình vui chơi

Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2016

Xướng họa: BƯỚC CHÂN THIỆN NGUYỆN



              Bài xướng:
Về với Phong Điền

Đã đi thiện nguyện nhiều nơi
   Mang theo môn học giúp đời khỏe ra
Môn “Trường Sinh học” ấy mà
   Nhiều người quen gọi nôm na: tập thiền
Sáng nay đến lớp ghi tên
   Làng ta háo hức học thiền dưỡng sinh

Thứ Tư, 8 tháng 6, 2016

Những đóa hoa Trường Sinh

Mừng ngày ra mắt CLB Dưỡng sinh Phước Kiển.


Phước Kiển, Nhà Bè, Hồ Chí Minh
Chúc mừng Câu lạc bộ Trường Sinh,
Chánh quyền sở tại lo chăm sóc
Sức khỏe cho dân, trọn nghĩa tình.

Đồng môn về dự khắp muôn nơi
Gửi đến trăm hoa kính tặng Người
Thiền pháp Trường Sinh Ngài sáng lập
Cho đời mầm sống đẹp, vui tươi,…

Thứ Ba, 7 tháng 6, 2016

Duyên này hẹn gặp


Trường Sinh thắm đượm nghĩa tương lai
Vũ trụ linh thiêng ứng dụng bài
Đại huyệt toàn thân khai lục điểm
Luân xa tổng thể mở ba ngày.
Tiền nhân triết lý tâm tu luyện
Hậu thế đề cương chí miệt mài

Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2016

Xướng họa: GIÃI BÀY



                 Bài xướng:
Một ngày nào đó

Ngày nào thoát khỏi cơn đau
   Là ngày vớt được cả tàu kim cương
Ngày nào hết cảnh đau thương
   Là ngày tìm được con đường lên tiên
Ngày nào hết nghĩ liên miên
   Là ngày tâm tịnh phủ miền sơn khê