Thứ Ba, 3 tháng 1, 2017

Ân sâu


Gặp duyên Sư Tổ đây rồi
   Thân tâm bệnh tật đầy vơi kiếp người
Mấy năm lòng dạ rối bời
   Càng tu càng thấm những lời thầy khuyên
Cuộc đời lo bạc nghĩ tiền
   Đắm chìm danh lợi triền miên tháng ngày
Nhờ người bạn tốt động lay
   Quyết tâm tu học, đêm ngày đớn đau
Nào là nghiệp chướng nông sâu
   Nào là bể khổ trước sau chất chồng
Tâm can dằn vặt đục trong
   Dứt đường mê muội, chữ “Không” luyện rèn
Không ưu tư, chẳng muộn phiền
   Không tham, sân, hận,... không quyền lợi, danh,...
Sáng, trưa, chiều, tối làm lành
   Giúp người Giác ngộ, lọc thanh thói đời
Ơn duyên Sư Tổ ngời ngời
   Đổi thay triệu kiếp con người trần gian
Vàng thử lửa, sức thử gan
   Ngọt ngào giữ mãi, lầm than xóa nhòa
Tấm lòng Sư Tổ bao la
   Chúng con quy tụ một nhà nguyện tu.

Môn sinh TRỊNH NGÂN DUYÊN (Tuy Lộc, Cẩm Khê, Phú Thọ)

Không có nhận xét nào: