Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2017

Xướng họa: TẬT BỆNH


Bài xướng:
Chẳng chừa ai

    Thời nay bệnh hiểm chẳng chừa ai
    Hại cả người già lẫn trẻ trai
    Hỏi đất gần ngay, không chớp mắt
    Kêu trời xa tít, chửa thông tai.
    Ngàn năm hậu thế còn đau mãi
    Vạn kiếp sinh sau cứ khổ hoài
    Nghiệp quả, nhân tình,... sao lạ vậy?
    Trần ai nên nỗi lệ rơi dài.

Hà Nội, 18-01-2017
Môn sinh NGÔ XUÂN KHOÁT (Hà Nội)



Bài họa 5:
Có kiêng ai

     Trời gieo bệnh tật có kiêng ai
     Tịnh luyện Trường Sinh hỡi gái trai!
     Ngồi dở, sơ sài còn nhức óc
     Rèn hay, chuẩn mực hết đau tai
     Thiếu tin, lòng chị không bền bước
     Đủ chí, tâm anh mãi tập hoài
     Thu nhận khí thiêng từ vũ trụ
     Giúp người khỏe mạnh được lâu dài.

Môn sinh HỒ TIẾN TRIỂN (Tánh Linh, Bình Thuận)


Bài họa 4:
Chẳng chê ai

     Đúng là bệnh tật chẳng chê ai
     Con nít, người già, cả gái, trai
     Kiếp trước chưa tu thân, khẩu, ý
     Ngày nay phải nhận khổ, đau, tai.
     Bây giờ thiền tập, còn may kịp
     Mai mốt bình tâm, sẽ sướng dài
     Theo học Trường Sinh ta tịnh tọa
     Luân xa khai mở, khỏe vui hoài.

Thái Nguyên, 23-01-2017
Môn sinh HOÀNG VĂN OANH (Thái Nguyên)



Bài họa 3:
Kiếm vui dài

     Đôi lời không biết đã nghe ai
     Hãy trọng thân mình sức tuổi trai
     Phòng bệnh cho quen là đắc sách
     Đến chân mới nhảy dễ mang tai.
     Thể thao tỉnh táo đừng xem nhẹ
     Ăn uống thông minh chớ tránh hoài
     Năng lượng tự nhiên liều thuốc quý
     Theo Trường Sinh học kiếm vui dài.

Dữu Lâu, 23-01-2017
TRẦN NHƯ TÙNG (Việt Trì, Phú Thọ)


Bài họa 2:
Chẳng nể ai

    Quả báo xưa nay chẳng nể ai
    Kể chi tuổi tác, gái hay trai,...
    Van trời, trời bảo do cấy nghiệp
    Lạy đất, đất rằng phải gặt tai.
    Kiếp trước gieo nhân còn đọng lại
    Đời này lượm quả sẽ đau hoài
    Biết duyên như vậy sao không tránh
    Để đến muôn đời lệ chảy dài.

Phú Lạc Phố, 21-01-2017
Môn sinh NGUYỄN CHÍ ANH (Cẩm Khê, Phú Thọ)


Bài họa 1:
Có kể ai

    Tật ách hiểm nghèo có kể ai
    Trẻ, già, giàu, khó, gái hay trai,...
    Nông thôn, phú quý,... thời lâm hạn
    Thành thị, bần hàn,... cũng nạn tai.
    Khổ chẳng tu tâm, mình khổ mãi
    Vui luôn hướng thiện, họ vui dài
    Sang, hèn, họa, phúc,... do duyên nghiệp
    Thiền tập Trường Sinh, bệnh bớt hoài.

Phú Thọ, 21-01-2017
HÀN NHUỆ CƯƠNG (Phú Thọ)

       * Trân trọng kính mời các thi hữu cùng quý vị đồng môn gần xa cùng họa tiếp bài thơ này. Bài họa xong xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ email: truongsinhhocds@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào: