Thứ Năm, 26 tháng 1, 2017

Xướng họa: ĐÓN XUÂN ĐINH DẬU


Bài xướng:
Đón Xuân

Trường Sinh rạng rỡ bước ta đi
Nặng nợ nghiệp duyên có sá gì
Dẫu lắm khó khăn nhiều hệ lụy
Biết rằng chướng ngại bởi sân si
Vững tâm tu luyện đâu sao lãng
Bền chí trui rèn chẳng sợ chi
Tan đám mây đen trời lại sáng
Đón Xuân hạnh phúc nhớ lòng ghi.

Môn sinh TRƯƠNG MINH DIỆP (Long Khánh, Đồng Nai)



Bài họa 7:
Cảm tạ

Cảm tạ thầy soi chỉ lối đi
Vượt bao khó nhọc chẳng can gì
Miễn sao khỏe mạnh, luôn bền vững
Dẫu có đớn đau, chẳng lụy si.
Nơi đến còn xa, đâu dễ tới
Điểm dừng chưa thấy, chớ mong chi
Mừng Xuân an lạc ta cùng bước
Vẹn giữ tâm lành, nguyện khắc ghi.

Môn sinh TRƯƠNG MINH DIỆP (Long Khánh, Đồng Nai)



Bài họa 6:
Tươi trẻ

Môn học Trường Sinh chỉ lối đi
Hãy ngồi rèn luyện, chẳng lo chi
Thân tâm thanh lọc, xua đau bệnh
Phiền não biến bay, hết nộ si.
Khai mở luân xa, huynh đệ tập
Tiếp thu năng lượng, Tổ Sư ghi
Tọa thiền quen nếp, thời sinh “nghiện”
Tươi trẻ dài lâu, có khó gì.


Môn sinh THANH XUÂN (TP Hồ Chí Minh)


Bài họa 5:
Cứ ngồi đi!

Trường Sinh năng lượng, cứ ngồi đi!
Ăn uống cân bằng, chẳng sợ gì
Gạo lứt giản đơn, năng tịnh tọa
Muối mè đạm bạc, bớt tham si.
Chăm rèn, khoan khoái, dai gân cốt
Chịu luyện, quân bình, mạnh tứ chi
Gà gáy nửa đêm mình tập luyện
Bàn tay kỳ diệu,... sách thầy ghi.


Môn sinh TRẦN NĂM (TP Hồ Chí Minh)




Bài họa 4:
Mng Xuân

Thiền thu năng lượng, dậy mà đi
Đem đến niềm vui... những thứ gì?
Buông xả tâm hồn, thôi oán hận
Minh thông trí tuệ, hết mê si
Đường lên khúc khuỷu không chùn bước
Lối xuống gập ghềnh chẳng ngại chi
Vượt dốc chông gai đời sẽ đẹp
Mừng xuân phơi phới khắc tâm ghi.

Môn sinh HỒ TIẾN TRIỂN (Tánh Linh, Bình Thuận)


Bài họa 3:
Xuân về

Đến với Trường Sinh vững bước đi
Vượt qua nghiệp chướng, có hề gì
Cho dù gian khổ, quên phiền lụy
Mặc kệ chông gai, thắng nộ si.
Quyết chí đêm ngày không đứt quãng
Bền gan mưa nắng chẳng can chi
Tạnh mưa, ngớt gió, trời hừng sáng
Đầm ấm, Xuân về nhớ khắc ghi.

Môn sinh NGUYỄN CHÍ ANH (Phú Lạc, Cẩm Khê, Phú Thọ)


Bài họa 2:
Đón Xuân Gà

Trường Sinh từng bước dắt mình đi
Tốt phúc gặp duyên chớ ngại gì
Trước hết thực hành, năng tịnh tọa
Lâu dần gắn bó, bớt tham si
Một tu, hai tập đều,... nên nhé
Ba luyện, bốn rèn đủ,... khó chi
Thịt mỡ, dưa hành luôn quyến rũ
Xuân về điều độ nhớ mà ghi.

TRẦN NHƯ TÙNG (Việt Trì, Phú Thọ)


Bài họa 1:
Trời đất bừng lên

Tu luyện – con đường chẳng dễ đi
Biết là gian khổ, ngại ngần chi
Bền tâm vững bước không hề nản
Hùng khí đồng lòng nhớ khắc ghi.
Vốn biết ở đời không phải dễ
Một lòng theo Đạo, chớ sân, si,...
Đón Xuân Đinh Dậu lòng mơ tưởng
Trời đất bừng lên bởi cái gì?

HUY PHƯƠNG (Nghệ An)

       * Kính mời quý thi hữu và đồng môn xa gần cùng họa tiếp bài thơ này. Bài họa xong xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ email: truongsinhhocds@gmail.com – Trân trọng cám ơn!

1 nhận xét:

Unknown nói...

Trường sinh nhân điện luân xa đi
Duyên lành khoẽ mình bệnh hết gì
Bệnh nặng tự mình dzui tập luyện
Muối mè gạo lứt hết sân si
ngày ngày tập luyện thiền phóng điện
Bệnh khổ thân tâm khõe tứ chi
gà gáy nữa đêm dzui thiền tọa
Bàn tay Nhân Điện Bệnh nhân ghi
5
ngày 26-1-2017
sài gòn