Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2017

Xướng họa: PHÉP NHIỆM MÀU


Bài xướng:
Phép nhiệm màu

Con người ước muốn cái “thùng không”
Tĩnh tại, ung dung, bớt chạnh lòng 
Đừng vội cau mày khi vất vả
Chớ ham phổng mũi lúc thành công. 
Nhủ lòng... kèn cựa, mình thêm khổ
Nhắc bụng... xả buông, trí sáng trong
Bệnh tại tâm, nào ai biết chớ?
Tọa thiền thư thái, chẳng bao đồng.

HOÀNG LAN ANH (Tuyên Hóa, Quảng Bình)


Bài họa 3:
Trường Sinh nhiệm mầu

Vô thức, tịnh tâm đạt “Điểm Không”
Thiền thu năng lượng mở trong lòng
Đường đi gian khổ luôn bền sức
Đích đến chông chênh mãi gắng công.
Nhất dạ xa lìa nơi uẩn đục
Một lòng tìm đến chốn thanh trong
Trường Sinh cấm kỵ điều mê tín
Bế tắc luân xa tại... bóng đồng.

Môn sinh HỒ TIẾN TRIỂN (Tánh Linh, Bình Thuận)


Bài họa 2:
Chăm tu

Đến với Thiền... tìm một chữ “Không”!
Mặc đời gào thét, cứ vui lòng
Nắng mưa phải vận, đừng nôn nóng
Sức lực có ngần, chớ phí công.
Ngàn dặm đương qua âu đã rõ
Quay đầu tu dưỡng đục thành trong
Thân Tâm cùng bệnh, khéo khuyên bảo
Niêm mật, yên vui tốt việc đồng.

HỒ VĂN ĐÌNH (Triệu Phong, Quảng Trị)


Bài họa 1:
Phép nhiệm màu

Thiền tập vui tìm chốn “Tịnh Không”
Tâm trong, thân mạnh, lại yên lòng 
Đừng ham dục tốc mà hao sức
Chớ háo lợi nhanh chỉ tốn công. 
Giảng huấn sẻ chia thêm sáng tỏ
Môn sinh thiện nguyện sẽ lành trong
Bệnh lui nhờ luyện chăm – luôn nhớ!
Chịu khó tu rèn... tiệt bất đồng.

HÀN NHUỆ CƯƠNG (Vũng Tàu)


       * Trân trọng kính mời quý vị đồng môn và các thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp bài thơ này. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: truongsinhhocds@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào: