Thứ Bảy, 6 tháng 1, 2018

Thầy tôi


Sư Tổ môn Trường Sinh
Dày công tu khổ luyện
Chân thầy đi bao chuyến
Đó đây độ chúng sinh.

Hôm nay đến lượt mình
Có duyên và được học
Công phu thầy khó nhọc
Rèn luyện tận hang sâu.

Mười tám năm nhiệm màu
Ngài tự khai mở huyệt
Giúp đời là tâm huyết
Thu năng lượng trên cao.

Cùng lúc ở trong đầu
Tìm ra được chìa khóa
Từ đây ngài giáo hóa
Bất kể là tận đâu.

Mục đích là cùng nhau
Giúp đời bớt bệnh tật
Ngài thiền, đi hành khất
Luân xa mở giúp đời.

Truyền đạt ở mọi nơi
Thiền hành thu năng lượng
Giúp ta đang gặp trướng
An lành được vui hơn.

Hôm nay con tạ ơn
Thành lòng đến Thầy Tổ
Giúp con vơi bớt khổ
Nhờ thiền, chẳng gì hơn...!

Môn sinh NGUYỄN TRỌNG THAO (Đồng Nai)

Không có nhận xét nào: