Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2018

Tùy duyên


      …Thì tôi đã nói ông  rồi
Ốm đau đi viện... ông ngồi làm chi?
      Bây giờ Đông y, Tây y
Thuốc thang có thiếu thứ gì đâu ông
      Ngồi thiền chỉ tổ mất công
Nhọc lòng mệt xác mà không được gì…!!!
      …Ông ơi! Năng lượng diệu kỳ
Tổ sư khổ luyện cũng vì chúng sinh
      Vừa khoa học, lại tâm linh
Từ lâu đã được phân minh rõ ràng.
      Ông nên nghiên cứu kỹ càng
Chưa thông thì chớ vội vàng... nói sai
      Không cần phải hỏi đâu ai
Hỏi cô Nga ở thôn Hai, Đại Lào
      Trước đây ốm yếu thế nào?
Bị ung thư... tưởng đã vào “cõi tiên”
      Bây giờ sống thật bình yên
Nhờ ngày ba cữ tọa thiền đấy ông!
      Ngồi thiền đâu phải viển vông
Ông tin tưởng tập hay không thì tùy…

Đại Lào, 15-4-2018
Môn sinh TRẦN TRUNG THÀNH (Bảo Lộc, Lâm Đồng)

Không có nhận xét nào: