Thứ Ba, 15 tháng 10, 2019

Tình yêu tháng Mười



Em hiểu vì sao?
Tôi yêu tháng Mười.
Một người vĩ đại dâng hiến
Tuổi thanh xuân mình cho đời.
Dâng hết cuộc đời mình
Trong mùa vọng xa xôi.

Em sẽ hiểu vì sao?
Tình yêu linh thiêng và vĩ đại.
Mãi mãi tình yêu vẫn là điều kỳ diệu
Như ánh trăng trên ngàn
Tỏa sáng đêm.

Tôi chờ đợi không tuyệt vọng
Tháng mười mùa yêu thương.
Hát lại khúc ca nguyện hiến dâng đời sống
Trong mỗi tâm hồn của chúng ta.

TX Phú Mỹ, 11-10-2019.
Môn sinh PHẠM HỒNG HÀ

Không có nhận xét nào: