Thứ Ba, 30 tháng 6, 2015

Xướng họa: TẬP THIỀN

            Bài xướng:
Ngồi thiền

Ngồi thiền phải chịu đau thôi
  Tâm an, thân tịnh ta ngồi thật lâu
Không thèm nghĩ chuyện đâu đâu
  Giữ lòng trong sáng chẳng cầu lợi danh
Bệnh đau bớt chậm hay nhanh
  Yên tâm tịnh tập sẽ lành mà thôi.

Môn sinh HỒ TIẾN TRIỂN (Tánh Linh, Bình Thuận)

Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2015

Xướng họa: Đọc thơ xướng họa


            Bài xướng:
Đọc thơ xướng họa

Đọc xong bài xướng tuyệt hay
  Mượn trang giấy trắng tỏ bày tâm tư
Xướng thơ mời họa truyền ư
  Nam châm hút sắt dòng thư thu tình
Thu về những cánh hoa xinh
  Muôn nơi khắp chốn chung tình Trường Sinh
Đầu tiên chỉ có một mình
  Một cây thông nhỏ, một bình hoa tươi

Thứ Hai, 22 tháng 6, 2015

Lời tri ân

Thầy Trần Văn Mai trong một lần mở lớp tập thiền ở Cẩm Khê, Phú Thọ.

Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông
  Thầy cô mở lớp thầm mong giúp đời
Gieo duyên – tâm nguyện sáng ngời
  Từ Nam ra Bắc đêm ngày ngưỡng trông.
Thương người đau bệnh nao lòng
  Thương bao lớp trẻ gắng công âm thầm
Thương người mắc bệnh trong tâm
  Đặt tay phụ, chẳng sợ lâm hiểm nghèo.

Thứ Năm, 18 tháng 6, 2015

Vượt số phận


Thân em cũng bị tật nguyền
  Nên em hiểu rõ cơ duyên với đời
Nỗi đau khó tả bằng lời
  Tấm thân khiếm khuyết, rã rời tâm can...
Người thường sống đã gian nan
  Nên người khuyết tật vô vàn trở trăn
Từ sinh hoạt, đến kiếm ăn
  Mưu sinh chật vật, khó khăn trăm bề.

Thứ Tư, 10 tháng 6, 2015

Bài học đầu tiên



Thấm thoắt ba năm khóc lẫn cười
Tọa thiền năng lượng chữa thân lười
Xưa gieo xấu ác tham sân nhuế
Nay xả ngu si thấy rõ ngươi

Thứ Ba, 2 tháng 6, 2015

Đại Lào mến thương

Kính tặng CLB Dưỡng sinh cộng đồng TP Bảo Lộc.


Hôm nay được đến Đại Lào
  Lâm Đồng, Bảo Lộc quý chào đồng môn
Bao năm núp bóng hoàng hôn
  Ngày nay vinh dự nâng bồn hoa tươi
Trường Sinh tung cánh chim trời
  Hữu duyên mới được thầy mời sang đây

Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2015

Ngập tràn niềm vui

Kính tặng CLB Dưỡng sinh Cộng đồng Bảo Lộc, Lâm Đồng.


Gặp nhau dù chỉ một lần
  Đã là thân thiết, có cần nhiều đâu
Người nội thị, kẻ vùng sâu
  Đại Lào, Lộc Bắc, Lộc Châu, Đại Bình,…
Vì chung mái ấm nghĩa tình
  Dưỡng sinh Bảo Lộc nên mình hiểu nhau
Nhờ thiền đuổi bệnh, bớt đau
  Tập đều, đúng, đủ,… bệnh mau đẩy lùi

Thứ Ba, 26 tháng 5, 2015

Chung lòng

Kính tặng Trung tâm Dưỡng sinh Phú Thọ.


Bao năm mong đợi nào ngờ
Môn sinh mỏi mắt trông chờ hôm nay
Cẩm Khê, Phú Thọ là đây
Sai Nga, Đông Phú,... thuận ngày hợp duyên
Hạ Hòa, Yên Lập, Phúc Yên,...
Quảng Ninh, Yên Bái, Thái Nguyên,... cùng về
Việt Trì, Vĩnh Phúc gần kề
Ninh Bình, Hà Nội,... người quê xa gần

Thứ Tư, 20 tháng 5, 2015

Xướng họa: NHỚ

Bài xướng:
Nhớ
 
Tác giả Nguyễn Thị Hoài Thảo tại Câu lạc bộ Rạch Dừa.

        Nhớ Câu lạc bộ Rạch Dừa
  Nhớ ông chủ nhiệm ít đùa, hay đe
Ngày đầu xếp gối đã nghe
  Ổng chê mà muốn nhảy xe bỏ về
Ngồi lâu gối mỏi, chân tê,...
  Duỗi ra một tí, ổng phê hết lời

Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2015

Nhớ lớp


Cẩm Khê mở lớp ngồi thiền
Chúng tôi là những thành viên huyện nhà
Đến đây mới thấy thật là
Bệnh nhân hội tụ gần xa một lòng
Bệnh ngoài cho chí bệnh trong
Được thầy hướng dẫn trong vòng sáu hôm

Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2015

Lấy lại nụ cười


Tế bào yếu – mất quân bình
Là nguyên nhân của bệnh tình, ốm đau
Đặt tay “phụ bệnh” cho nhau
Tế bào khỏe lại, người mau phục hồi
Trước khi “phụ bệnh” nhớ... ngồi
Sáu mươi phút đủ, xong rồi mới... “linh”.

Thứ Ba, 5 tháng 5, 2015

Trường Sinh môn học tuyệt vời


Nhìn lên trước mắt chúng ta
  Dáng hình Sư Tổ thật là thiêng liêng
Hôm nay trên khắp mọi miền
  Nhiều người theo học môn thiền dưỡng sinh
Đẹp thay môn học của mình!
  Góp công chữa bệnh đẹp tình muôn phương
Trường Sinh tỏa sáng tình thương
  Lấy Nhân làm gốc không vương bụi trần

Thứ Hai, 27 tháng 4, 2015

Thỏa lòng

Mừng Câu lạc bộ Dưỡng sinh Cộng đồng TP Bảo Lộc ra đời.


Bao nhiêu tháng đợi năm chờ
  Niềm vui thành lập bây giờ là đây
Hàng trăm ánh mắt ngất ngây
  Rưng rưng lệ đón phút giây “sinh thành”
Lặng nghe lời chúc tốt lành
  Bao nhiêu bè bạn đã dành cho ta
Ơn Sư Tổ Đa-Si-Ra
  Bao năm tu luyện cho ta pháp thiền

Thứ Tư, 22 tháng 4, 2015

Phúc trong cuộc đời


Đến với Trường Sinh học
Được chữ “Phúc” cầm tay
Bệnh tật sẽ bớt ngay
Nếu kiên trì thiền tập…

Hơn một năm về trước
Tôi đủ bệnh trong người
Hết viêm khớp, dạ dày
Đến đau răng, nhức mắt,…

Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2015

Thiền, xưa & nay

Tri kỷ - Ảnh: Nhật Minh.

Thiền dưỡng sinh có lâu rồi
  Trước nghìn năm đã biết ngồi luyện công
Nắng, mưa, sấm, chớp, bão, giông,…
  Trường sinh năng lượng ta không lạ gì
Thăng hoa đến độ diệu kỳ
  Ngồi thu năng lượng, tập thì thật lâu
Bao người tập, có ít đâu
  Thành công thời đã bạc đầu, long răng

Thứ Năm, 9 tháng 4, 2015

Tại tâm


Trường Sinh năng lượng tuyệt vời
  Tiềm năng vô tận ở nơi con người
Đông – Tây, Kim – Cổ biết rồi
  Nhưng chưa khơi dậy giúp đời dưỡng sinh.

Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2015

Nhớ mãi


Hàng ngày thiền tập dưỡng sinh
  Trong người khoan khoái, thông Kinh Lạc này
Những ai bận rộn cả ngày
  Tối về phải nhớ tập ngay một lần
Ngồi thiền tâm tịnh, an thân
  Đẩy lui bệnh tật sức thân thêm bền

Thứ Năm, 2 tháng 4, 2015

Thiền dưỡng sinh


Ngồi thiền năng lượng dưỡng sinh
  Nâng cao sức khỏe thân hình dễ thương
Tâm hồn tươi trẻ, lên hương
  Tinh thần thư thái thông tường uy nghi
Chẳng hao tốn tiền nong chi
  Mỗi ngày ba cuộc,… bận thì ngồi hai

Thứ Hai, 30 tháng 3, 2015

Ánh sáng Trường Sinh


Ánh nắng xuân hồng tỏa khắp nơi
Trăm hoa đua nở hé môi cười
Mừng vui khôn siết trong vinh hạnh
Đến với Trường Sinh thỏa kiếp người.

Thứ Ba, 24 tháng 3, 2015

MỪNG PHÓ GIÁO SƯ VĂN NHƯ CƯƠNG

Bài xướng:
Mừng Phó Giáo sư Văn Như Cương

Bảy chín mùa Xuân cụ vẫn tươi
Mừng vui hạnh ngộ kính đôi lời
Cùng thiền luyện sức Trường Sinh để
Vững bước sang tuần thụ tám mươi
Toán pháp bao nhiêu năm, cống hiến
Văn ngôn chừng ấy tuổi, cho đời
Làm thầy dạy học tâm thơm thảo
Tất cả ân tình với mọi nơi.

TỪ ĐỨC KHOÁT (Thạch Đồng, Thanh Thủy, Phú Thọ)

Thứ Hai, 16 tháng 3, 2015

Lời tri ân

Nhân lớp Cấp 4 Trường Sinh học đầu tiên ở Cẩm Khê, Phú Thọ.


Con lại về đây nơi thiền đường quen thuộc
Mang theo tiếng tơ lòng đang khắc khoải chờ mong
Nhớ ơn thầy gieo duyên sáng bao năm
Càng cố gắng lòng con càng nhỏ bé
Sư Tổ ơi! Chúng con đang rơi lệ
Biết ơn thầy năm tháng đã chở che.

Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2015

Xướng họa: ƠN THẦY

Bài xướng:
Thầy ơi!
Kính tặng thầy Trần Văn Mai, nhân lớp Cấp 4 tại Cẩm Khê.

Thầy giúp nhân sinh để tiếng đời
Gieo mầm hạnh phúc đến muôn nơi
Ơn người cứu thế trao tâm thiện
Phước kẻ trần gian thỏa trí ngời
Tâm tính bất an đâu dễ có
Tọa thiền vô thức chớ buông lơi
Biến nguồn năng lượng thành linh dược
Vũ trụ quanh ta thật tuyệt vời!

Môn sinh TRẦN THỊ TRINH (210, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội)



Thứ Tư, 11 tháng 3, 2015

Bài thuốc Trường Sinh

Giờ phụ bệnh tại CLB Dưỡng sinh Trường Sinh học Kon Tum

Nhiều Câu lạc bộ Trường Sinh
  Triển khai, “ra mắt” quang minh rõ ràng
Y năng lượng” khắc sang trang
  Xóa tan nghi ngại, ràng đúng, sai?
Ngày ngày đón ánh ban mai
  Với thiền, năng lượng là bài thuốc tiên

Thứ Năm, 5 tháng 3, 2015

Gieo một chữ tình


Mở mắt, cột lưỡi: giữ mình
                                        Nhắm mắt, cột ý: bệnh tình mau ra
Hạnh phúc kiếm ở đâu xa
  Nội tâm mình chính nguy nga kho tàng
Thân tâm an lạc là vàng
  Bôn ba xuôi ngược chẳng ràng được chi

Thứ Hai, 2 tháng 3, 2015

Ngày đầu

Giờ phụ bệnh ở Khánh Hòa.

Ngày đầu ngỡ chuyện trong phim
  Tưởng mình chơi trận trốn tìm… trong mơ
Ngày đầu ngỡ bị mắc lừa
  Chữa không cần thuốc, chỉ ưa… ngồi nhiều
Ngày đầu ngỡ họ nói điêu
  Bệnh gì cũng thấy một điều… ngồi im!

Thứ Bảy, 28 tháng 2, 2015

Chần chừ gì nữa!

Thân gửi bạn HT, Nha Trang.


Gặp nhau, nào đã tin chưa
  Ông xem tôi có khác xưa không nào
Nhìn tôi da dẻ hồng hào
  Dáng đi hoạt bát khác nào thanh niên
Đừng nhầm tôi uống thuốc tiên
  Đó là kết quả tập thiền đấy thôi!

Thứ Tư, 25 tháng 2, 2015

Hết mình

Kính tặng chú Hai An, lớp Trường Sinh học Vũng Tàu.

Chú Hai An tại CLB Rạch Dừa.

Trường Sinh học để làm người
  Tu thân, tích đức, giúp đời, cứu dân
Từ bi, bác ái, ân cần,
  Thương người, vui vẻ, ai cần giúp ngay!
Bệnh đau sẵn có đôi tay
  Không lo tiền thuốc bệnh nay hết liền