Thứ Hai, 20 tháng 1, 2014

Lớp học nghĩa tình

Kính tặng lớp Dưỡng sinh Trường Sinh học
Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội.

Lớp tôi hơn tám chục người
Đều mang bệnh tật, cuộc đời khác nhau
Buồn mòn mỏi bởi ốm đau
Hôm nay thỏa nỗi bấy lâu mong chờ.
Niềm vui đâu phải trong mơ
Nối vòng tay để bến bờ gặp nhau
Ngồi thiền như có phép màu,
Trường Sinh năng lượng nhịp cầu bắc qua.
Nghĩa tình từ một mái nhà
Đồng môn trợ giúp như là anh em
Nan y đâu kể sang hèn
Gieo mầm nhân quả, chê khen chẳng nề.
Đường xa từ đất Cẩm Khê
Có duyên giảng huấn chọn về nơi đây
Mang tâm sáng đến đất này
Tiếp thêm thiện nguyện để xây nghiệp đời.
Mở Luân xa, chọn thế ngồi,
Thu năng lượng của đất trời về ta
Ngày mai trẻ cũng như già
Bớt đau, lành bệnh, thay là… thuốc tiên!
Ở đây chẳng mất bạc tiền,
Tu tâm, tích đức, chẳng phiền thị phi.
“Sáu điều phải giữ” khắc ghi
Bền gan vững chí, việc gì cũng xong.
Một tuần trôi giữa ước mong
Đôi vần thơ gửi nỗi lòng chia xa
Nghĩa tình ta lại gặp ta,
Cẩm Khê hẹn lớp thứ ba đón chờ.

Phúc Yên, ngày 13 tháng 7 năm 2013.

Môn sinh NGUYỄN VIẾT CƯ (Phường Trưng Nhị, 
TX Phúc Yên, Vĩnh Phúc. ĐT: 0989838760)

Không có nhận xét nào: