Thứ Tư, 22 tháng 4, 2015

Phúc trong cuộc đời


Đến với Trường Sinh học
Được chữ “Phúc” cầm tay
Bệnh tật sẽ bớt ngay
Nếu kiên trì thiền tập…

Hơn một năm về trước
Tôi đủ bệnh trong người
Hết viêm khớp, dạ dày
Đến đau răng, nhức mắt,…

Bước sang tuổi sáu mốt
Thể trạng càng tệ hơn
Ho rũ rượi từng cơn
Mỗi khi trời trở gió,

Bệnh gút viêm tấy đỏ
Huyết áp tăng rất cao
Tôi thật sự lao đao
Chỉ vì sức không khỏe.

Cuộc đời sao buồn thế
Khi tuổi trẻ đã qua
Tuổi vẫn chưa phải già
Biết bao điều phiền toái.

Làm sao đây cho phải
Giữ cân bằng cuộc đời
Khỏe mạnh sống yên vui
Bên chồng, con và cháu.

May thay một năm trôi
Mở luân xa, tập… ngồi
Nhờ thiền thêm trẻ lại
Tâm sáng, khỏe thân. Vui!

Môn sinh TRẦN THỊ TRINH (210 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. ĐT: 0916979197)

Không có nhận xét nào: