Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2015

Thiền, xưa & nay

Tri kỷ - Ảnh: Nhật Minh.

Thiền dưỡng sinh có lâu rồi
  Trước nghìn năm đã biết ngồi luyện công
Nắng, mưa, sấm, chớp, bão, giông,…
  Trường sinh năng lượng ta không lạ gì
Thăng hoa đến độ diệu kỳ
  Ngồi thu năng lượng, tập thì thật lâu
Bao người tập, có ít đâu
  Thành công thời đã bạc đầu, long răng
Ai người đức độ, tài năng
  Khổ công tu luyện may chăng mới thành
Còn bao nhiêu triệu dân lành
  Muốn tu tập mấy cũng đành bó tay
Khác xưa, thiền tập ngày nay
  Một tuần học, hiệu quả ngay tức thì
Duyên may như thế bởi vì
  Tổ sư xưa đã kiên trì tìm ra
Pháp thiền khai mở luân xa
  Một tuần, mỗi cấp học ba ngày trời
Phát minh trên cả tuyệt vời
  Giúp cho hàng triệu cuộc đời hồi sinh
Đâu còn trong cõi tâm linh
  Sáng trong tựa ánh bình minh rạng ngời.

Bảo Lộc, ngày 05-02-2015
Môn sinh TRẦN TRUNG THÀNH (Đại Lào, Bảo Lộc, Lâm Đồng)

Không có nhận xét nào: