Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2016

Nhịp sống lại bắt đầu


Tôi viết đôi điều về Trường Sinh học
Chỉ cầu mong bạn đọc một điều thôi
Hãy thiền đi kẻo đã quá muộn rồi
Bởi thời gian không bao giờ biết đợi.

Trường Sinh học có thật nhiều cái lợi
Thân khỏe lên và Tâm sẽ bình an
Sẽ dịu đi cuộc sống gian nan
Sẽ khơi dậy mạch nước ngầm vui vẻ.

Trường Sinh học sẽ giúp cho sức khỏe
Bệnh tật tiêu tan, ách tắc tiêu trừ
Giúp con người có cách sống nhân từ.
Chữ “Hiếu”, chữ “Thương” không hề mai một.

Mới về hưu tôi thấy mình… hẫng hụt
Nhưng giờ đây nhịp sống lại bắt đầu
Tôi luyện thiền và nguyện ước từ lâu
Và tất cả đều luyện thiền cho khỏe.

Môn sinh TRẦN THỊ TRINH (210, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội)

Không có nhận xét nào: