Thứ Ba, 19 tháng 1, 2016

Vui đời

Thầy Trần Văn Mai hướng dẫn lớp Cấp 4 ở Quỳnh Lưu.

Bạn về Cầu Giát quê tôi
  Tập thiền năng lượng vui đời biết bao
Rèn tâm luyện chí đẹp sao
  Cho đời ta khỏi lao đao bệnh tình
Khó khăn đâu chỉ riêng mình
  Là điều tất yếu mưu sinh thôi mà
Quyết tâm khó mấy cũng qua
  Xin đừng đánh mất thân ta cõi trần
Mỗi ngày ngồi tập đôi lần
  Sức khỏe nâng dần bệnh tật lùi xa
Tập thiền không những cho ta
  Còn cho bè bạn gần xa khi cần
Luyện rèn cho được chữ Tâm
  Để đời đẹp mãi tuổi xuân gì bằng.

Môn sinh LÊ ĐĂNG CẬN (Khối 9, Cầu Giát, Quỳnh Lưu, Nghệ An)

Không có nhận xét nào: