Chủ Nhật, 24 tháng 1, 2016

Niềm riêng

Tri ân các vị giảng huấn và bạn hữu.


Vũ trụ bao ba
Chân trời góc biển
Vạn vật sinh vong
Có rồi lại biến!
Đi đâu! Rồi lại về đâu.
Ngày hôm nay ta được gặp nhau
Ghi nhớ mãi Lớp Dưỡng sinh Trường Sinh học.

Từ bĩ cực đã qua
Mỗi cuộc đời khó nhọc
Mưu sinh, tần tảo, hết mình,…
Lo cơm ăn, áo mặc, bệnh tình,…
Toan tính, những tháng ngày trăn trở
Vượt qua thời gian, không gian
Vượt muôn trùng sách vở
Duyên lành ta đã gặp nhau
Chỉ có mấy ngày thôi
Ta đã nhận trên đầu
Thân vũ trụ – tiểu hành tinh, vũ trụ
Chặng đường mới! Ngày mai ta đầy đủ
Thái lai rồi, nhắn nhủ chút niềm riêng.

Môn sinh PHẠM VĂN THẮNG (Phú Thọ)

Không có nhận xét nào: